Những ai biết đến Bá tước Monte Cristo & Ba chàng lính ngự lâm đều biết tác giả 2 tác phẩm trên là ai đúng không?


Nhưng không biết mọi người đã đọctác phẩm này của ông chưa, mình đang đọc dở và thấy nó rất cuốn hút:


....Một viên bác sĩ chữa bệnh cho một thiếu phụ trọ trong một khách sạn lớn của thành phố. Vì con bệnh khá xinh đẹp và cũng có cảm tình với mình nên thày thuốc mắc chứng tương tư và hai ngày sau đó qua đời.


Sau khi chết anh ta được con quỷ Sa-tăng đưa anh ta ra khỏi nghĩa trang, dẫn anh về nhà,thay quần áo để đến căn hộ của người thiếu phụ ấy dự một buổi dạ hội mà nàng đã mời từ trước.



Sau khi hai người khiêu vũ, nàng dẫn anh về phòng riêng của mình và cùng nhau đi vào giấc mộng tình ái.


Tối hôm sau anh lại tới gặp nàng, khi lên bậc tam cấp, gặp một ông già xanh xao đang đi xuống và người gác cổng hỏi anh đi đâu."Tôi tới gặp bà P" - anh đáp." Bà P ư? - Người ấy ngạc nhiên nhìn anh rồi chỉ tay vào ông già - Đây là ông P.người sống trọ trong khách sạn, vợ ông ta đã qua đời hai tháng trước đây".


Người bác sĩ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. ..( trích Chuyện kể của người chết -Alexandre Dumas)