Câu chuyện tôi kể dưới đây, có thể chỉ là mẩu chuyện trong một buổi trà nước nào đó để góp vui, nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng có thể cảnh tỉnh một vài chị em phụ nữ đang dần đánh mất hình tượng của mình trong mắt người đàn ông mà mình thương yêu.
Ngày tôi mang thai cu con đầu lòng, nói thật là tôi vô cùng bỡ ngỡ. Bản tính mình thì vụng, lại thêm ông chồng vô tư vô tâm, việc gì cũng đến tay tôi cả. Từ cái áo con mặc đến hộp sữa con uống, tất cả tôi đều phải tự giặt tự pha, nhiều lúc phải cáu bẳn, nhất là thời gian trước khi cháu đi nhà trẻ.
Tôi bị tắc tuyến sữa, vậy nên con tôi quấy và ốm suốt ngày do cơ thể đề kháng yếu. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi mất ngủ, ăn uống không điều độ, thường xuyên mệt mỏi cáu bẳn, và tất nhiên, không thể luyện tập để giữ dáng sau sinh. Dần dần, chồng tôi lạnh nhạt dần với tôi, tôi để ý anh thường lảng tránh mỗi khi tôi gợi ý chuyện ấy. Tôi có mang tâm sự của mình đi kể với cô bạn thân, nàng mới bảo tôi rằng:
Tôi ngượng ngùng, chống chế:
- Thôi đừng lấy cháu tao ra đỡ đòn mà tội cháu tao, mày xem tao 2 đứa con chứ có phải mới một đứa như mày đâu, mà ai mà chẳng thế, ngồi đấy than vãn chồng nó lại đi bồ mất thì tự chịu!
Nói rồi, nó phóng xe đi. Tôi về nhà thấy chồng đang xem tivi, mấy hôm nay có bà nội đến chơi nên bà trông cháu giúp, yên ắng thế này tức là con đã ngủ. Mừng quá, tôi ôm hộp quà vào phòng tò mò mở ra. Thì ra là một chiếc váy ngủ, nhưng kiểu dáng rất lạ. Tôi loay hoay ướm thử, vừa lúc chồng vào thì thấy anh mắt sáng rực lên. Chưa kịp soi gương, chồng đã tủm tỉm chạy lại xun xoe bảo:
- Mẹ cu Tí đi đâu cả ngày làm anh nhớ thế, hôm nay lại còn có bộ đồ ngủ đẹp thế, ai mua cho, khai mau!
Tôi bĩu môi bảo:
- Của cái Thoa mua cho, đừng nghĩ linh tinh, mà sao anh không xem phim nữa? Mẹ ngủ rồi à, lúc tối anh ăn cơm gì?
Dịch chuyển lại trước gương, tôi bỗng thấy phát ngượng. Bộ đồ ngủ này quá khiêu gợi, chả trách kiểu dáng lạ đến thế. Lại chẳng thấy chồng trả lời, tôi quay lại tìm thì thấy anh nhanh nhẹn đi chốt cửa tắt đèn, rồi chạy vào ôm chầm tôi thì thầm bảo: "Làm tí đi em!"
Thúy Hằng
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Trái Tim Không Phải Là Cái Tôi Riêng Ai


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1