Nếu ai đã từng trải qua các cung bậc đầy xúc cảm của tình yêu, chắc hẳn đều đồng ý rằng : Không gì ngọt ngào hơn thế, và cũng chẳng có nỗi đau nào sánh bằng. Một giây phút trước ta vẫn còn lâng lâng trong men say tình ái của những tháng ngày đầy hoa thơm và trái ngọt, để rồi bỗng nhiên bị kéo tuột xuống trong nỗi buồn tê tái. Người ta ca hát vì tình yêu, nhảy múa vì tình yêu, những người ta cũng có thể chết vì tình yêu.


Có biết bao những chuyện tình đẫm nước mắt trong thi ca đã trở thành hình mẫu. Từ Shakespeare, Lord Byron bất tử nơi nước Anh xa xôi cho đến ông hoàng thơ tình Xuân Diệu, tình yêu là một đề tài bất tận tưởng chừng như không có hồi kết. Như ai đó đã từng nói : “ Tình yêu là bất diệt. Và nhờ có tình yêu với những dư vị cảm xúc mà nó mang lại, chúng ta mới biết được rằng chúng ta thực sự đang sống “


Tác giả Doremon-Nobita vốn đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây vì tư tưởng sống táo bạo cùng với một phương pháp học tiếng Anh thần kì đã giúp đỡ rất nhiều con người tìm lại được mục đích sống của mình. Chính mình cũng đang theo học phương pháp của tác giả và đạt được kết quả không thể tin được.


Không dừng lại ở đó, tác giả Doremon-Nobita còn có một tập thơ tình làm rung động trái tim những trái tim sắt đá nhất. Câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt đã được thể hiện một cách tài tình dưới những vần thơ điêu luyện của anh.


Nếu ai đã từng yêu, khi đọc tập thơ này, đều tìm thấy một phần nào đó câu chuyện của chính mình trong từng câu thơ của tác giả. Chúng ta sẽ được sống lại những tháng ngày mơ mộng lãng mạn nhất của một thời thơ ngây đầy mộng ước. Để rồi, khi đến tận cùng, chúng ta sẽ tự hỏi, liệu rằng câu chuyện tình của mình có dang dở như những vần thơ kia ?


Mọi người vào link này để tải sách nhé! Mọi người nhớ copy link rồi paste vào trình duyệt mới nhé


http://www.mediafire.com/download/65y7z79owjrya7m/Doremon-Nobita.rar


Bìa sách


webtretho