Không biết topic này có chưa,em mạo fép mở nó vì mới down mấy quyển truyện của Dan Brown về để đọc, các mẹ đọc rồi/chưa đọc vào bình luận nhé, thấy truyện này được tranh cãi nhiều ghê.


1.Pháo đài số (thấy bảo đọc rồi đừng đọc quyển 4 vì như nhau)


2. Mật mã Da Vinci (thấy khen nhiều nhất)


3. THiên thần và ác quỷ (thấy khen nhiều như quyển 2)


4. Điểm dối lừa (thấy bị chê nhiều nhất)


Tranh thủ đây em xì pam tí, từ hồi đọc xong huyệt tối em ko có niềm vui nào để đọc, hix, sau khi đọc lại cocktail cho tình yêu, em quay sang với 'niềm đam mê chưa bjo thực hiện đc" là đọc wind with the gone, mới đọc được 1/10 thì em bận việc nên jo nó vẫn ở trên giá sách (sau khi em cắn răng cắn lợi mua 158k.hix) rồi em nghe lời các mẹ đọc kiêu hãnh và định kiến. Ôi trời văn học cổ anh, cái văn phong ấy, nhưng theo quan điểm of em nó ko hay bằng con hủi. Sau khi em đọc xong em viết mail cho 1 anh người quen (để cảm ơn và nhờ vả)=đúng cái giọng văn phong đó, trời ơi em đến méo miệng và buồn cười vì không hiểu saoem có thể viết được cái mail như thế nữa, còn anh ấy thì choáng vì cái mail of em, chết mất, cái giọng of Lizzy. Mỏi tay quá. Sau đó em quay sang xem twilght, thấy hay. Dạo trước sau khi em buồn vì huyệt tối đã hết,em đọc vài chương twilight mà ko mê được cái giọng văn chậm ỳ, 10' mà diễn tả trong mấy trang dài lê thê (vì đang quen huyệt tối) nên em nhảy vào cái top fan of twilight "bày tỏ quan điểm" và bị đuổi thẳng cổ:Talktothe:Talktothe:Talktothe, sau khi xem fim xong em lại thấy hay và muốn đọc, nhưng nói thật truyện nào mà mạch truyện chậm là em không thích. Hôm nay em mới nhớ ra ông Dan Brown với MM Da Vinci chưa đọc, nên lại tìm kiếm bác Gu,


Các mẹ đọc đi nhé, em di down fim này về xem đây, đang down new moon mà lâu quá.hix