BCN - Hãy đọc "Nhóc Nicolas" để thêm yêu những ký ức tuổi thơ!
Từ khi có con mẹ luôn trong trạng thái bận rộn, bận bịu và khi ngả lưng thì mắt đã díp lại. Có một thời, mẹ đã từng mê mải theo "Rừng Nauy", "Cô đơn trên mạng", "Đồi gió hú"... đến nỗi ba con còn giận hờn vì mẹ mê truyện quên ba! Biết bao cuốn chỉ cần nghe phong phanh hay thấy báo chí trích đăng giới thiệu là đã mẹ đã mò đi mua về ngấu nghiến. Nhưng rồi có con, mẹ bỗng chẳng màng đến nữa. Những câu chữ, những cuốn sách tuyệt diệu chẳng là gì so với con trai bé bỏng của mẹ. Con khóc, con bệnh, con đói, con đi bô, con mè nheo, con ói... lắm thứ làm cho mẹ bận bịu và nhưng cũng lắm thứ mẹ thấy con thú vị hơn bất kỳ cuốn sách nào.
Sinh nhật mẹ năm nay, con 1,5 tuổi, mẹ bước qua tuổi 28, cô bạn thân mua tặng mẹ 1 bộ truyện mà khi nghe tên mẹ chẳng hào hứng chút nào: Nhóc Nicolas. Nhưng chỉ vì cô ấy bảo, đọc đi để thêm yêu cuộc sống và sẽ chẳng còn thấy mệt mỏi nữa. Và mẹ đã đọc.
Không phải là những mạch truyện dài, lúc nào cũng ám ảnh khi dừng lại như những cuốn truyện khác, Nicolas là những câu chuyện rời rạc được chắp nối bằng ký ức dễ thương của một cậu nhóc 6 tuổi và những cậu, cô bạn khác với lắm trò nghịch ngợm. Ở đó, bạn sẽ bắt gặp "hàng đống" những suy nghĩ đơn giản, ngây thơ, những trò vui chơi rất "rách việc" với người lớn nhưng cực kỳ dễ thương của con trẻ. Và ở đó bạn cũng bắt gặp bản thân mình, một ông bố, một bà mẹ rất mực yêu thương con nhưng đôi khi trở nên cáu bẳn, mệt mỏi vì "không thể chịu đựng nổi" nhưng đôi khi cũng cực kỳ "dẻo dai" với bao mè nheo, đòi hỏi, phá phách của con.
Bạn sẽ chẳng cần đọc liên tù tì đến mệt nhoài, bạn chỉ cần mở sách trong 5 phút, 10 phút trước khi ngủ, giờ nghỉ trưa nơi cơ quan, khi đang ngồi đợi cháo con chín, khi đang chờ con ngồi bô hoặc có thể đọc cho con cùng nghe khi muốn con nằm yên 1 lúc... Những câu chuyện, những câu nói ngô nghê, những suy nghĩ đơn giản, những hình ảnh minh họa sinh động... chắc chắn sẽ làm bạn bật cười, thậm chí cười khanh khách, cười to, cười ra nước mắt... Và bạn sẽ nuối tiếc khi từng cuốn truyện nhỏ, mỏng đi đến trang cuối. Và bạn sẽ ước "Nhóc Nicolas" còn nữa, còn mãi để bạn luôn để ở bên mình, để khi rảnh rang, khi buồn chán bạn lại tìm đến, tìm cho mình một tiếng cười sảng khoái, thú vị. Và hẳn nhiên, sẽ rất nhiều lần, bạn bắt gặp trong đó một ký ức tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ của chính bạn ùa về...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
giờ đọc lại vẫn thích :D
E thấy xem phim ko hay bằng đọc truyện.:p
"Nhóc Nicholas và những người bạn" quyển 1 thì thích vô cùng thích ấy, nhưng sau khi đọc hết quyển 2 rồi thì không có...