" Anh hãy trở về trong giấc mơ em.
"Trong thành phố có 1 vườn cây nhỏ
" Tay ta nắm lấy tay người.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đời hết vui khi đã trọn câu thề
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho ngàn sau lấp lửng ngàn...
Mùa Hạ
Em thích bài này lắm ý. Mỗi lần thấy cái nắng chói chang,...
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những...
thật hạnh phúc khi người yêu mình mô tả cảm xúc của anh ấy: Rối rít trong lòng một nỗi em...
Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong...
Có gì đâu mà khóc...hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
Mùa đông sắp tới rồi
Mùa đông này ta sẽ phải chia...
- Lưu Quang Vũ -
Giữa bao la đường sá của con người
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió
Ngày chóng tắt, cây vườn...
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
"Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu những buổi...
Tác giả: Lưu Quang Vũ
Chiều đã xẫm màu xanh trong mắt tối
Đường đã...
- Lưu Quang Vũ-
Nắng đã tắt dần trên lá im
Chiều đã xẫm màu xanh trong bóng tối
Đường đã hết trước...
Khi còn là trẻ, đọc, hiểu theo cách ....bớt trẻ hơn, đọc lại thấy thêm nhiều ý nghĩa...và thấy...
Bắt đầu bằng Olga Becgon nhé. Bài thơ nổi tiếng nhất, nhưng thật buồn. Những ai đã có...