Em có người bạn nói truyện này đang hót và khá hay, em cũng chưa đọc, tiện đây em pót lên để các mẹ đọc. Hiện tại em cũng bận nên chăc chưa đc được, cứ post để đấy đã. hix. Nếu mẹ nào vào đây đọc và thấy hay, thì pót tiếp theo các phần giúp em khi mà em chưa có time nhé. Thanks các mẹ. Link đây ạ: http://ranhgioi.tk/
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thư mục: Tản Mạn |
Đăng ngày: 23:28 13-02-2010
Xuân đã gần kề xen lẫn với cái giá lạnh bỗng dưng ùa về vào hai ngày...
_Ai đấy ?
_Dạ cháu ạ !
_Hiếu hả ?
_Dạ vâng !
Cánh cửa hé mở, vẫn mái tóc trắng như cước, bà ngước lên...
Không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng có lẽ cũng đã khuya lắm rồi . Quảng trường trung tâm khu liên hợp thể thao...
3 giờ chiều hôm sau .
_Ái ! Đau quá ! Em chấm nhè nhẹ thôi - Thằng Hoà nhăn nhó khổ sở ....
_Việt Nam vô địch !
_Việt Nam muôn năm !
_Thái Lan nhà quê đi dép lê .
_Việt Nam vô đối !
_Hú...
_Đánh đi ! Làm gì mà ngẫm nghĩ lâu thế cậu ?!
_Hay để tao ngủ một giấc vậy, lúc nào thằng Hiếu đánh...
_Bác ơi !
_Có việc gì ?
_Bác làm ơn cho cháu hỏi khu nhà bác có còn phòng trọ sinh viên không ạ ?...
_Giờ chúng ta đi đâu ? - Đang lái xe, bỗng chú Phong quay sang hỏi chị Diễm . Chị Diễm quay xuống ghế dưới...
_Mày làm sao vậy ? Đang đứng lại chạy tót đi đâu thế ! - Thấy tôi thất tha thất thểu đi vào chú...
Tiết trời Hà Nội vào thu, đầu tháng mười. Gió heo may đã bắt đầu thồi nhè nhẹ trên những con phố, lùa vào những...
cám ơn bạn đã post bài :x