YÊU THƯƠNG KHÔNG CẤM ĐOÁN - Có ai thấy thú vị không?
Sách hay!
Không biết ông Ohmae Kenichi là ai nhưng câu đầu cuốn sách đã thuyết phục quyết định mua sách ngay thời điểm đó. Hôm qua là ngày đẹp trời, xin trích dẫn lại câu đầu tiên:
"Vai trò quan trọng nhất của cha mẹ là dạy con biết vươn lên bằng chính năng lực của mình"
Trúng ý rồi! Vậy cùng quan điểm.
Có thể có cha mẹ có quan điểm vậy nhưng việc chuyển nó thành phương pháp phù hợp, thực nghiệm và truyền đạt lại...chắc chắn là không dễ dàng!
Bố mẹ ngày xưa cũng vậy, không có nhiều mối quan hệ công việc tốt nên cũng tư duy để tự con phấn đấu, cơ bản là vì bố mẹ không giúp được gì trong lĩnh vực mưu sinh sau này của con. Nhưng...sai lầm là ở phương pháp dạy con cách phấn đấu, cách thích nghi với môi trường xã hội. Kết quả là con chật vật sống và bố mẹ cũng buồn vì...số nó vậy.
Giờ ngoài 30 tuổi con hiểu rằng đó không phải là Số! Là vì 30 năm trước con không được học những kiến thức giúp ích được nhiều cho cả cuộc đời con sau này! Và giờ con vẫn tiếp tục phải học, không phải trên ghế giảng đường tiến lên bằng thạc sỹ mà qua hiệu sách, qua internet, qua cuộc sống thường ngày...
Vì...chính cuộc sống của mình còn 30 năm nữa ở phía trước, và vì chính một thiếu nhi mới hơn 5 tuổi, với một điều ước mình sẽ sống tốt hơn bây giờ và bé sẽ tốt hơn mình ngày xưa...
200 trang ngắn gọn, xúc tích, nhiều ý tưởng đã được chứng minh có hiệu quả. Cám ơn ông Ohmae Kenichi! Giờ nhiều sách về giáo dục quá, thấy không thiếu thốn như mười mấy năm trước nhưng lại mất thời gian chọn lựa sách để đọc cuốn nào thực sự có giá trị.
Enter "Yêu thương không cấm đoán" trên Google mong tìm được nhiều hơn những thông tin chia sẻ thì chỉ nhận được các ebook giới thiệu sách, chưa thấy có forum trao đổi về các phương pháp mà nội dung cuốn sách đề cập nên có chút động lực để ngồi gõ vài dòng suy nghĩ.
Các cha mẹ yêu con của thế kỉ 21, có thời gian suy nghĩ về điều này thì hãy cùng nhau phản biện đi nào, không phải nền giáo dục của Nhật Bản hiện nay là tốt như chúng ta đứng ở bên ngoài nhìn vào có phải không? Đây chỉ là chút thông tin mới khám phá được từ cuốn sách thôi, và còn rất nhiều điều để ngỏ nữa...