Thật bất bình "Tiền trường" đầu năm. Chị nào cùng nỗi niềm thì mời vào bàn luận!
Các chị ơi, em thật là bất bình.
Em trai của em năm nay học lớp 11 trường chuyên công lập. Mới đầu năm mà phải đóng gần cá triệu tiền mua máy chiếu, quỹ lớp rồi quỹ trường.
Em nghĩ ở lúa tuổi này thực sự chưa cần dùng máy chiếu thường xuyên thế mà các Hội trưởng hội PHHS lại huy động mỗi lớp một máy chiếu. Trong khi đó hồi xưa học Đại học thì cả Khoa em chỉ có 1 cái máy chiếu, chỉ khi nào có giờ semỉna thì mới mượn máy chiều.
Khi trưng cầu y kiến thì đa số là phụ huynh nhà giàu nên giơ tay xung lắm làm cho các phụ huynh nhà nghèo cũng cắn răn chịu theo.
Mà hồi học Đại học em học máy chiếu rồi, chán lắm, đọc theo không kịp. Em thích thầy cô nào dạy mà viết lên bảng, như thế thì mới nắm được bài.
Việc chất lượng giáo dục thì phải đánh giá ở phương pháp đào tạo chứ sao lại đánh giá dựa trên việc có hay không có máy chiếu nhỉ.
Không biết có chị nào cùng cảm xúc và chia sẻ không, em thấy rất bất bình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Me bimcubon oi, em no hoc truong Tran Dai Nghia,...
Lớp con mình, chỉ có 1 số PH đóng 500k, có PH không đóng, mà cũng đủ...
Rồi sau đó...