Hầu như bố mẹ nào cũng hay than phiền con bướng bỉnh, không vâng lời, em cũng không ngoại lệ. Nhiều lúc con bướng quá, em quát mắng, thậm chí có đánh đít nữa, và xong thì lại ân hận. Hôm nọ đi nhà sách, em thấy cuốn "tại sao trẻ không vâng lời" và quyết định mua ngay, đọc xong thấy có nhiều điều mình phải suy xét lại.
Một tình huống lúc tối ở nhà em:
Hai mẹ con đang "làm việc" trong phòng, bé thì đang chơi với mấy con cá ngựa và xúc xắc, sau đó lại chuyển qua xếp hình khối, một lát sau, lại muốn quay sang cho cá ngựa ăn. Bé muốn mẹ mang đống cá ngựa cho bé (đang ở trên giường), em đang bận nên bảo con tự mang, con không chịu, cứ nhõng nhẽo bắt mẹ mang, và kêu là con mỏi, rồi mè nheo ỉ ôi. Em bảo bé bỏ cá ngựa vào cái hộp đựng rồi mang ra, bé vẫn không chịu, và không hết mè nheo. Tự dưng lúc ấy em lại bảo: con để tất cả cá ngựa vào hộp rồi mang ra đây, như thế con chỉ đi có môt lần thôi. Và thế là hiệu quả tức thì, bé nhanh chóng đứng dậy và làm theo mệnh lệnh luôn.
Sau đó, em bảo, đấy con thấy chưa, mang vào cái hộp nhanh chưa, con đi mỗi lần, không mỏi tí nào, bé cười trừ ngượng nghịu (tại còn đang khóc dở).
Lúc đó em mới hiểu tại sao bé làm theo lời em nói. Vì em đã giải quyết được cái vấn đề mà bé đang mắc phải: bé không muốn đi lại mấy lần để ôm gần 2 chục con cá ngựa từ chỗ chơi ra giường, khi em bảo bé mang vào hộp, bé nghĩ là em bắt bé cất đồ chơi đi, nên cũng không chịu, vì thế khi em nói "đi một lần" là bé thực hiện luôn, lúc đấy em đã hiểu tại sao bé không vâng lời.
Vậy nên em muốn mở topic này để cùng tìm hiểu xem tại sao con lại không vâng lời, và tìm cách giải quyêt các tình huống bướng bỉnh của con, cùng học cách KIÊN NHẪN với con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mod xin giơ tay phản đối câu...