Chào các bạn,


đầu tiên kisman giới thiệu mình là người có sở thích sưu tập bằng cấp.


Hôm nay đọc bài viết về Người có nhiều bằng cấp nhất Trung Quốc, và thế giới.


http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/09/3BA204C4/


kisman rất ấn tượng vì biết được đã có đàn anh có cùng sở thích như mình từ lâu.


Tuy không là gì so với bậc tiền bối nhưng mình nhận thấy công việc sưu tầm này rất có lợi ích. Nếu các bậc phụ huynh hướng con em của mình có sở thích yêu mến tri thức thì mình tin rằng dù sau này nếu không được giàu có thành tỉ phú thì vẫn là người tốt và hạnh phúc từ trong tâm hồn. Bạn biết đó sưu tầm bằng cấp cũng giống như sưu tầm học hỏi sự khôn ngoan.


Nếu các bạn có con em chưa quan tâm đầu tư thời gian nhiều đến sự yêu mến kiến thức có thể nhớ đến kisman. (đã có gần 20 văn bằng/tín chỉ sau PTTH, văn bằng chính quy tập trung, học từ trường công lập, trung tâm lớn có uy tín, người thật việc thât)


Hy vọng qua bài này kisman đã gợi lại cho bạn chú ý hơn đến vẻ đẹp của tri thức và sự biến đổi con người từ việc rèn luyện bản thân qua nhiều môi trường, lớp học và kì thi.