Đời là bể khổ, vâng đúng thế!!!.


Ở trên WTT này em toàn thấy các anh chị trao đổi nhau cách dạy con học giỏi để đi du học, để đạt giải cao trong các kì thi Quốc tế, Quốc gia, rồi các trường Tây trường tốt,... Đúng là các anh chị thật hạnh phúc vì đã có những đứa con ngoan, chỉ lo việc giúp đỡ con có một tương lai tươi sáng. Ra khỏi WTT, nhìn vào phần đông các gia đình có con đang học từ cấp 1 đến cấp 3 ở Hà Nội thì thấy một bức tranh đen tối! Một tỉ lệ cực lớn học sinh của ta thuộc nhóm học lực yếu kém (trường em toàn chỉ đạo nâng điểm cuối năm cho học sinhnày thôi), đạo đức có vấn đề; nhất là các em ở lứa tuổi dở dở ương ương từ lớp 7 trở lên. Là giáo viên em cảm thấy bất lực trước những lời khẩn cầu của biết bao nhiêu phụ huynh mong giúp con họ thoát khỏi tình trạng yếu kém về văn hóa và đạo đức này, rồi xung quanh nhà em chứng kiến biết bao nhiêu cảnh vợ chồng cãi vả nhau, con cái bỏ nhà đi hoang, bỏ trường bỏ lớp để chơi game, ... rồi bố mẹ lại phải đến nhà giáo viên cầu cạnh mong giúp đỡ, ect... đời là bể khổ!


Nhưng hỡi ơi có ai hiểu cho là giáo viên chúng em cũng bất lực trước một đội ngũ học sinh khổng lồ này. Một tiết học chỉ cỏ 45 phút mà phải giải quyết biết bao nhiêu việc, rồi áp lực nhà trường dạy hết bài hết vở, thời gian đâu mà quan tâm đến từng đối tượng học sinh mà rèn mới luyện cho chúng. Âu cũng là do cơ chế quản lí giáo dục nước mình, xin các anh chị đừng trách giáo viên chúng em chưa làm tròn trách nhiệm với học sinh. Em muốn làm một việc gì đó cụ thể để giúp các học sinh này, nhưng đơn thân độc mã thì hỏi làm được chi?


ANh chị nào có cùng nhủ lòng giống em thì hãy hợp tác với em thành lập 1 ngôi trường giúp từng học sinh yếu kém về các môn học sớm có thể tiến bộ lên mức trung bình, khá; giúp các em có các hành vi đạo đức lệch chuẩn có thể nhận thức được và sớm trở nên ngoan hiền.


Đừng nói rằng các trung tâm gia sư có thể làm được nhé, họ chỉ dạy hết giờ lấy tiền thôi. Việc giúp các em học sinh này tiến bộ nó khó như chữa một căn bệnh trọng vậy, phải có thầy thuốc bắt đúng căn bệnh (rối lọa sinh lí và tâm lí nữa)-tìm đúng thuốc-triển khai đúng hướng cho uống thuốc và theo dõi tiến trình bệnh. Nó đòi hỏi kinh nghiệm sư phạm và một cái TÂM nhà giáo chứ không đơn giản. Mình sẽ lấy tên trường là Trường WTT: bồi dưỡng kiến thức văn hóa và đạo đức cho học sinh; để thể hiện tinh thần vì cộng đồng, giúp cho xã hội ta bớt được những gánh nặng không cần thiết, các phụ huynh có thể yên tâm hơn để lao động sản xuất. Chúng ta sẽ hành động vì cộng đồng bằng cách thu học phí cực thấp, dần dần khi đã có chút kinh phí hoạt động ta sẽ tiến tới dạy tình nguyện vào các thứ 7 chủ nhật; vì đa số các em này đều con nhà kinh tế trung bình hoặc khó khăn bố mẹ ít quan tâm; có nhiều em con nhà giầu thì sẽ vận động đóng góp cao hơn. Chỉ cần có 1 cái quĩ nhỏ để trường vận hành thôi. Nhà em ở Cẫu Diễn, diện tích nhà tương đối rộng có đủ phòng làm việc, em sẵn sàng dùng nhà mình làm trường vì chỉ có 2 vợ chồng và 1 đứa con thôi; cả 2 vợ chồng là giáo viên và hoàn toàn rảnh vào chủ nhật, thứ bảy vì cương quyết không dạy thêm. Anh chị nào quan tâm đến dự án này thì thảo luận và chát chít với em trên YA theo nick: @Yahoo.com">teacherHN@Yahoo.com.