Mẹ đơn thân và những khó khăn trong việc giáo dục con cái!!
Mình mở topic này hy vọng tìm được những mẹ có cùng hoàn cảnh với mình, cùng gặp khó khăn trong việc giáo dục con cái!! Ở mình chúng ta sẻ chia sẻ với nhau cách giáo dục con tốt hơn và hoàn hiện hơn trên con đường con đi sắp tới.
Mình là mẹ đơn thân, bé trai nhà mình cũng được 3,5t rồi... hiện con đang sống với mình, thỉnh thoảng cuối tuần con được đưa về nhà ngoại chơi!! Sẽ chẳng có gì phải bàn cãi khi mình nhận ra được con trai đang lớn lên từng ngày, nhận thức của con cũng lớn theo thời gian và càng ngày mình càng thấy bé "trở chứng", thỉnh thoảng bé bộc phát trở nên lì hơn và hay trả treo với người lớn.
Khi bé ở với mình thì nề nếp hẳn hoi, tiếng trước tiếng sau đều "dạ, thưa"... mình cũng hỏi thăm các mẹ có con đã lướt qua ngưỡng 3 tuổi thì hầu như bé nào cũng ương bướng hơn nhưng làm sao để hạn chế và gò nắn con theo đúng hướng chứ không để con quá phát triểu chiều hướng lì lợm.
Vấn đề của mình hiện nay là cứ mỗi lần con ở nhà ngoại về thì nhõng nhẽo lắm, lại lý sự nữa thế là mình tốn cả tuần để uốn nắn con lại... đến cuối tuần con về ngoại thì đâu cũng lại vào đấy! Bé là con trai ở suốt với mẹ, cuối tuần thì loanh quanh với bà nên xung quanh con cũng toàn phụ nữ... mình sợ con sẽ mềm yếu đi :( không biết suy nghĩ của mình có đúng không nữa
Các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với... hãy để con phát triển tốt và đúng khi con thiếu sự răn dạy của ba.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhờ MOD đóng topic này lại nhé... thanks MOD