Làm thế nào để phạt được con? và phạt thế nào cho hiệu quả?
Các mẹ ơi, em hỏi hơi "ngu" 1 tí là làm thế nào để phạt được con?
Cu lớn nhà em năm nay hơn 4 tuổi rồi mà em chưa bao giờ phạt được nó, vì quá bướng. Chẳng hạn em phạt bảo: ra kia đứng úp mặt vào tường thì nó cũng chẳng bao giờ làm cả, cứ ngồi lỳ ra, khi thì tỉnh bơ coi như không nghe thấy gì, khi mẹ điên quá quát ầm lên thì nó lại khóc gào lên còn to hơn mẹ. Chính vì nó không chịu thực hiện hình phạt của mẹ nên mẹ thường xuyên nổi cơn tam bành mà "oánh" nó 1 trận tơi bời. Không thì thấy ầm ĩ quá, bố hoặc bà hoặc người khác lại đến "cứu", thế là hết chuyện.
Đánh con xong rồi mẹ cũng xót lắm, thương con nhưng mà chẳng làm thế nào được. Giá mà em phạt được nó, nó chịu phạt như lời mẹ yêu cầu thì sẽ dễ hạ hỏa hơn, bớt bực mình đến mức đánh đấm phải không các mẹ?
Nhà em, em thì quang quác suốt ngày quát con, nhưng bố nó lại chiều nên thành ra con chẳng sợ mẹ, cũng càng không sợ bố. Mẹ nói nhiều là bố ko được chiều con ... Lúc vui vẻ thì lão bênh con chằm chặp thế nó thế kia. Lúc không vui thì bố nó lại khùng lên (chồng em hiền nhưng cục lắm các mẹ ạ), có khi lôi con ra đánh trước mặt mẹ như kiểu bà thích thì tôi đánh cho mà xem nhé. Đánh thật đau ấy, nhiều khi mình xót con lại nhảy vào can, nhưng đánh mà chẳng nói gì, cứ hùng hục đánh xong lừ cái mặt bỏ đi chỗ khác. Bực lắm, em lựa lời góp ý bao lần mà vẫn đâu hoàn đấy.
Các mẹ nhiều kinh nghiệm cho em xin chỉ giáo với ạ, càng ngày càng đau đầu với con, càng lớn càng khó bảo :(