Hôm nay khi xem xong clip nữ sinh trường Trần Nhân Tông đánh nhau, mình lại nhớ đến một điều khiến mình phải suy nghĩ. Trong khi có một bộ phận teen muốn khẳng định bản thân bằng những hành động nông nổi, thì vẫn còn đó các bạn cùng trang lứa phải vất vả kiếm sống để tiếp tục con đường học vấn của mình. Mình nhớ tới cô bé Trần Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Tư, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, phải chăm sóc cho mẹ bị bệnh nằm liệt giường gần 10 năm nay, sau đó lại phải chăm sóc người cha đang mù loà. Vậy mà 4 năm liền Trúc đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường.


Lại nghĩ đến bé Na nhà mình, từ nhỏ đến lớn, bé luôn được bao bọc trong tình thương của cha mẹ, liệu con gái cưng của vợ chồng sẽ trở thành con ngoan trò giỏi, hay lại trở nên hư hỏng khiến cha mẹ buồn lòng???


Có cách nào có thể giáo dục con cái, cho con thấy những tấm gương vượt khó ngoài xã hội, để con noi theo không? Mình lo lắm, các bạn giúp mình với?