Mình xin kể một câu chuyện thế này: Mình dạy lớp 5, tại một trường quốc tế. Một hôm, có một cô học trò nhỏ của mình nói rằng: "Cô ơi, lớn lên con chỉ lấy chồng ở ngoài thôi." Mình hỏi:" Lấy chồng ở ngoài là thế nào hả con?" Bé trả lời: "Là lấy chồng không phải Việt Nam ấy mà cô." Mình cười và bảo: "Thế những bạn nào cũng thích lấy chồng "ở ngoài" như bạn M.A ?". Thật ngạc nhiên là tất cả các bé gái đều giơ tay. Mình đùa: "Thế thì các bạn trai ế rồi." Sau đó, mình nêu lên một số ưu điểm của con trai Việt Nam. Lúc đó, các bé trai hớn hở hẳn lên và các bé gái có vẻ trầm tư.
Mình nhận thấy rằng, trong số bạn bè mình, rất nhiều người muốn con gái lấy chồng Tây.
Con gái mình, bây giờ đang học trường quốc tế, chắc chắn là sẽ du học, sẽ tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, vì vậy, khả năng lấy chồng Tây là rất cao.
Mình mong muốn các bố mẹ trao đổi với mình: "Có nên khuyến khích con lấy chồng Tây?" :Laughing: Đối với con gái, lấy chồng là quan trọng nhất mà. :Laughing: