Thế giới của trẻ em vô cùng sôi động và trong sáng, tự do và vui vẻ biết bao! Chỉ tiếc rằng, hiện nay những khoảnh khắc tự do và vui vẻ đó đã ngày càng trở nên ngắn ngủi bởi gánh nặng bài tập về nhà và những lời mắng mỏ, nhắc nhở của cha mẹ
.


“Sao suốt ngày chỉ mải chơi như vậy? Đã làm xong bài tập chưa?”.


“Chơi, chơi, chơi có vào được đại học không? Chơi có ra được công việc gì ra hồn không?”.


“Không chơi nữa, sắp thi rồi, mau đi ôn bài ngay!”.



Đây là những câu nói mà con trẻ thời nay được nghe nhiều nhất.


Ham chơi vốn là bản tính của con trẻ. Bẩm sinh trẻ rất có hứng thú với các hoạt động, quãng thời gian ấu thơ nên tràn ngập niềm vui, rực rỡ sắc màu, để con trẻ được trưởng thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý nghĩa giáo dục và niềm say mê đích thực đó.


(Trích từ cuốn sách "Mẹ luôn đồng hành cùng con" )



Mời các bố các mẹ chiêm ngưỡng bộ ảnh "Khoảnh khắc vui đùa của trẻ em trên toàn thế giới"


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho