Cúc thị mẹt nhà mình 2 tuổi, thông minh, lanh mồm lẹ miệng. Con chị thì 3.5 tuổi, cũng lanh mồm lẹ miệng.
Con em mạng Thiên Thượng Hỏa, nóng tính
Con chị mạng Ốc thượng thổ, hiền (hơi dẹo tí)
Dạo này cứ hở buồn răng (hoặc chả vì lý do gì) con em hay cắn/cào./nhéo...nói chung là bạo hành đến mức con chị thấy em là chạy tóe khói.
Có 1 lần Cúc mẹ mới bảo Cúc chị là nếu em cắn con, con đánh vô mông em bảo là "hỗn, dám đánh chị Hai nè!". Cúc chị thực hành được vài lần, sau đó thì Cúc chị vừa đưa tay định đánh mông thì Cúc em nhào tới "xử" trước rồi! :Crying:
Cúc mẹ thì ko muốn Cúc chị cứ chạy trốn hoài, sau này nó ra ngoài thì sao? Còn Cúc em thì, đã đe nẹt đủ kiểu, giải thích đủ kiểu, kể cả đánh đòn thì nó leo lẻo hứa, xong lại quay ra cắn tiếp!
Nhờ các bố/mẹ tư vấn giúp xử hai thị mẹt này thế nào ạ