Trước hết em xin cám on vì đã dành thời gian đọc cái này của em ạ. Số là như thế này, hòi con bé nhan sắc em cũng dc coi là tạm chấp nhận chỉ tội nặng cân hơn mấy bạn bằng tuổi thôi à, và bây giờ, em đã 20t, mà nhan sắc của em thì xếp vào loại xấu, không để lại ấn tượng gì cho người đối diện, năm em học lớp 10 ( em lùn có tiếng nên được " ưu tiên" ngồi bàn nhất) cô dạy GDCD đã dạy được 1 học kỳ r, vậy mà cô hỏi em " bộ em mới chuyển vào lớp hả?". Nhục không thể tả!!! Em cũng cho tạm cho qua. Bây giờ, mỗi lần đi chơi nhóm hay sinh hoạt tập thể thì cứ như em bị cô lập, chẳng ai để ý tới em, em buồn lắm, tuổi thân lắm các chị ạ!!! Em nói vòng vòng nãy giờ cũng chỉ là Em muốn các chị góp ý dùm em về việc chỉnh sửa môi, nha, cằm ạ. Hoặc ai đã làm thì chia sẻ cho em kinh nghiêm ạ. Em cũng có ước muốn được cái đồng tiền bên má nữa. Viện tm nào uy tín ở sài gòn ạ? Góp ý giúp em ạ. E cám ơn nhìu ạ