Sau bao nhiêu năm lấy đà thì năm nay e quyết định đi sửa mũi gồ, mũi của e chỉ bị gồ thui còn sống mũi cao rồi. Hôm nọ e vào viện 108 tư vấn thì gặp bs Minh, bs nói của e chỉ cần giũa gồ ko cần nâng gì cả vì cao rồi còn chi phí hết có 2 tr8-|. Ra thì họ nói ca của e là ca khó phải dùng gói đặc biệt, PT gồm gây mê, tạo hình lại sống mũi vì gồ và cấu trúc thô. Chi phí khoảng 40tr:D. E cũng đang hoang mang quá, hôm này e định đến Bs Sơn ở viện Xanh pôn và Bs Lâm ở viện 108 tư vấn xem ntn. Mẹ nào đã sửa mũi gồ thì cho e xin chút kinh nghiệm vơi ạ.:x:x:x:x Thank các mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng cố gắng tìm bs giỏi ở trong nước thôi,yên tâm nhất vẫn là đi Thái Lan nhưng người nhà không cho đi nên đành phải vào Sài...