Xin hỏi kinh nghiệm xử lý khi gặp Thẫm Mỹ Viện rỏm!
Các Chị cho em kể chút: Chị gái ruột em- nông dân, bị bỏng gas toàn thân nên sau 2 năm thấy quảng cáo trên TV chị ấy đến TMV Hàn Quốc Sài Gòn để xâm môi và xâm mày để cải thiện ngoại hình hết 8 triệu nhưng không hề có 1 hóa đơn hay bất kỳ 1 bằng chứng giấy tờ nào có thể chứng minh là chị gái em đã thực hiện 2 ca thẩm mỹ trên và ai đã trực tiếp thực hiện. Chị gái thứ đi cùng đã yêu cầu TMV phải làm biên nhận tiền-xác nhận về sự việc trên nhưng bên TMV từ chối bảo không có giấy tờ gì. Em hoang mang quá, đi uống ly cà phê còn có cái giấy tính tiền, đi làm chút xíu mất 8 triệu mà không có mảnh giấy vắt lưng, lỡ bị viêm nhiễm, lây lan bệnh gì bắt ai chịu đây? Các anh chị có kinh nghiệm xử lý cao tay cho em xin ý kiến với ạ vì em có inbox TMV để hỏi vấn đề này nhưng họ chặn FB em và xóa cmt của em luôn, đây là kiểu dịch vụ gì vậy em không dám tin luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1