Mẹ nào đã Trị rạn da ở bệnh viện da liễu hay chợ rẫy chưa. Em thì đau khổ cái vụ này lắm. Em bị hồi dậy thì không để ý làm đẹp chi hết. Cân nặng thì thất thường nên bị rạn da nặng. Em bị hết vùng chan. Nhìn rất mất thẩm mỹ. Vết trắng loang chằng chịt. Mông thì khung khiếp nữa. Mặc dù em chưa kết hôn có con mà còn hơn cả bà mới đẻ. Huhu. Em xấu hổ với Ck sắp cưới của em lắm. Em không biết sau này nó còn khung khiếp thế nào nữa. Chị nào đã tới bệnh viện trị rạn da bằng cách cắt bỏ da bị rạn chưa a. Em nghe phương pháp này hiệu quả hơn laser. Cho em hỏi là có đau không. Và chi phí bao nhiêu ạ.