Từ lúc sinh bé thứ 2 xong em thấy ck có vẻ hờ hững, không còn tha thiết gì chuyện chăn gối. mấy lần còn có thái độ chê vợ xập xệ khiến em tủi thân cm ạ. Vóc dáng mặt mũi thì e cũng có tân trang được chút ít. giờ k biết có nên thẩm mỹ vùng kín k? rồi e cũng lo sợ ck mà biết thì sẽ nghĩ thế nào về e nữa. Cm ai có kinh nghiệm hay thông tin về vụ thẩm mỹ vùng kín này, xin tư vấn cho em với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bên bs Nga làm chất lượng và làm cũng khá là kĩ và yên tâm nha...
Kiểu nào...
Đúng rồi bs nữ khi đi...
Và phải kiêng qh vài tuần sau nữa.
do sợ nên mình phải mấy lần đi đến TMV tư...