Xin chào các mẹ. Trc khi quyết định đi nâng mũi em đã tàu ngầm topic nang mũi HN suốt hơn 1 năm trời nhưng k biết có phải tính em đa nghi mà em thấy toàn mùi Pr trá hình nên e qdinh viết bài này lên cho mẹ nào chưa dám đi nâng có thêm chút hiểu biết . Em nói trc là em ko trả lời em nâng ở đâu vì em sợ có nhiều mẹ đa nghi lại nghĩ em PR thì oan cho em quá. Em chỉ nghĩ đơn giản là nếu như trc đây có nhiều mẹ làm xong vào share lại cho những mẹ chưa làm ở đây ( trong đó có em) thì sẽ em sẽ đỡ sợ hơn nên muchj đich e viết bài này chính là như vậy.
Còn bây h em bắt đầu kể cái ngày lột xác của e :
Em ko tư vấn j hết đâu nhé, vì bạn em nó đã làm và e thấy đẹp nên đặt lịch làm luôn
Sáng 8h dậy đi gội đầu tắm rửa sạch se, gọi cho bên tmv 10h30 làm. 10h30 đến nơi mà thấy đông quá , lê tân đưa e vào làm thủ tục đóng tiền và đợi bsi xuống khám sức khoẻ. Em ngồi chờ và tám chuyện với mấy cô mấy chị ở đấy rất rôm rả , 1 em lễ tân hỏi ăn j chưa nếu chưa ăn thì đi ăn rồi quay lại ( mấy em lễ tân ở đây có vẻ k đc xinh cho lắm :)) ) em ăn sáng xong quay lại 1 lúc thì 1 bác sĩ xuống khám cho em, đo huyết áp. Hỏi tiền sử bệnh và có hỏi e, đã đẻ hay phẫu thuật bao h chưa. Em bảo cháu chưa thfi cô bsi bảo là " cháu đừng tưởng là bsi xoa xoa 1 cái sẽ thành mũi đẹp ngay, phải biết chịu đựng, chịu đau nhất là những ng trẻ như cháu chưa trải qua đau đơn bh. ) lúc này e, hãi lắm vì chưa làm bác đã doạ thế rồi. Hĩ khám xong xuôi em lại ra tám chuyện mãi cho đến 2h hơn em mới đc làm. Mấy ng làm mũi vs em nc tá lả trời xanh , chồng con, chuyện thế giới , và tự an ủi nhau là k đau đâu... Cố lên vì cái đẹp :( rồi em chào mọi ng lên bàn phẫu thuật
Bắt đầu lên bàn pt em ru. Và tưởng tượng ra đủ thứ sợ hãi trên đời, nhưng 1 lúc chị y tá có hỏi han , tỉ tê nc e, cũng đỡ phần nào và nghĩ đến mục đích của việc này nên e nghiếm chặt răng để cố chịu đựng 3 mũi tiêm thioocs tê của bsi. Thực sự là nó rất đau, đau hơn lúc em tiêm chât làm đầy cằm nữa nhưng 30s thôi , sẽ qua nhanh lắm ạ. Sau đó e k còn biết gì nữa chủ nghe tiếng sột soạt , rồi bác lấy sụn tai , lấy sụn thì nhẹ lắm ko đau mà bác tiêm thuốc tế vào tai lúc nào e, k biết chỉ nghe tiếng bác lấy sụn , k đau và cũng k sao hết. Nên các mẹ cứ yên tâm nhé. Lấy sụn rất nhanh thôi. Khó khăn nhất là lúc bác lấy 1 cái máy và thúc mạnh vào mũi , k đau nhưng cực kì khó chịu, bác làm mạnh tay lắm hình như đó là lúc cho miếng sil vào trong mũi thì phải , rồi bác làm gì nữa e k cảm nhận đc chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch bên tai và nghe các bác sĩ bên ngoài nc . Tới lúc bác khâu thì gần như em bị hết thuốc nên em cảm thấy đau, bsi bảo c y tá lấy thuốc tê nhưng e sợ lắm nên e bảo thôi cháu chịu đc. Bsi bảo ừ cố lên còn 2 mũi nữa. Em cắn răng chịu đựng cuối cùng rồi cũng qa, bsi lấy 1 mũi tiêm cắm vào chỗ đầu chân màyg bên trái ko biết để làm gì nữa mà cứ để cái mũi tiêm trên đó, nếu ng ngoài nhìn vào chắc sẽ rùng mình nhưng e thì k có cảm giác gì ( lúc này cái đèn chiếu tắt rồi nên em nhièn phản qua cái đèn mới thấy ) lúc sau rút ra và bác bảo xong rồi, c y ta đo huyết áp lần cuối cho em ( mồ hôi toát ra ướt hết lưng :( ) c bảo e, có thấy chóng mặt ko, em bảo k và c cho đứng dậy xuống phòng hồi sức nghỉ ngơi. Đc tầm 30p chồmg e, đến đón , e, đứng lên thì cái dịch ( e, nghĩ là máu) nó chảy ra ở lỗ mũi bên phải, nhiều lắm, phải thay miếng gac khác mà nó vãn chảy ướt đẫm luôn. Trên đg về e, đi taxi phải rẽ vào mua gạc yte lau bớt , nó chảy nhiều vô cùng. Lo quá gọi cho bên tmv thì họ bảo dịch đó, chảy cngf nhiều càng tốt.
Về đến nhà nằm vật ra giường vì mệt, vì sợ nữa, dịch vẫn chảy ra , lau đều. Đeens tối dịch ngưng chảy, e uống thuốc bên tmv họ đưa và uống thêm 1 chút nghệ tươi xay lấy nc pha vs đường ăn kiêng và mật ong. Ăn bát cháo rồi nằm ngủ, sáng hôm sau tưởng mặt se rất sưng ( bạn em nó bảo thế) nhưng trộm vía da em lành hay dịch chảy r hết nên em k sưng, k tím , chỉ hơi sưng ở mắt em chườm đá đến tối là hết. Nhưng do uống kháng sinh hay j đó mà mặt em mọc bn mụn cám, dầu tiết ra nhiều lắm lại đeo miếng nẹp nên khó chịu phải lÁy nước hoa hồng lau mặt liên tục. Các mẹ làm mũi nên cbi nc súc miệng, ống hút để uống nc và khăn màn của trẻ em để lau mặt sẽ tốt hơn đấy ạ, vì mới làm về cử động miệng đau lắm.
Đên ngày t5 cái miếng nẹp làm e, bức bí và e, đã tháo nó ra rửa ,ặt bằng sữa rửa mặt , từ hôm đó mới hết ngứa và khó chịu nhưng dầu vẫn nhiều lắm. Đc cái mặt e, chẳng sưng tím mấy đâu ạ trộm ví :)) đến hnay là ngày t7 e vừa đi cắt chỉ lúc chiều thì mặt e, đã gần như trở lại bt chỉ hơi sưng chút xíu ở chỗ 2 đầu mắt thôi. Có ng khe. Có ng chê nhưn vs em thế là đã mãn nguyện lắm rùi ạ vì mũi cũ xấu lắm ạ.
Mọi thứ dần trở lại bt vs em rồi trừ những món em thích vẫn nằm trong danh sách bị kiêng nên em vật quá mà chưa đc ăn .