Mình vừa nâng mũi Sline 3D hôm qua. Hôm nay, rãnh rỗi đang trong giai đoạn dưỡng thương nên lên chia sẻ với chị em nào quan tâm nhé.
Trước khi quyết định lên thớt mình mất khoảng 3 tuần để tìm hiểu: Xem trên mang và đi tư vấn các kiểu, cộng thêm hỏi những người từng làm. Nhưng thật ra không ai kể chi tiết đầy đủ cả..khiến mình hình dung nó vô cùng dễ dàng. Sự thật thì cũng không dễ dàng lắm.
Mình làm Sline 3D.
B1: Chuẩn bị lên đĩa: Sau khi hoàn tất hồ sơ và thanh toán, mình được bác sĩ xem mũi, hỏi về kỳ vọng của mình và tư vấn lần cuối. Mũi mình được tư vấn là có sống mũi nhưng mũi gãy, da dày, khi làm xong gương mặt sẽ thay đổi nhiều, thanh tú nhưng không đẹp như diễn viên được mà vừa phải thôi. Sau khi ký xác nhận đồng ý với tư vấn của BS thì mình được khám sức khỏe và tiêm thuốc. BS ghim và cố định kim theo kiểu truyền nước, sau đó truyền thuốc vào. Nghe bảo ai dị ứng sẽ có cảm giác buồn nôn, mình thì không bị.
B2: Chính thức lên đĩa:
Vệ sinh: Khi chưa làm thì mình sợ lắm nhưng sau khi chờ đợt 1 hồi thì muốn làm càng nhanh càng tốt. Nên lúc này thì đã hoàn toàn hết run. Mình được đưa vào phòng phẫu thuật. Có khoảng 4-5 giường mổ, nhìn thất ca bên cạnh cũng làm mũi, rút mãu rột rột, rồi nghe tiếng lẻnh xẻng của dụng cụ, mình lại rung trở lại. BS sẽ yêu cầu nhắm mắt để xát trùng và vệ sinh toàn gương mặt. Cần nhắm chặt đến khi vs xong, mình có mở mắt ra nên bị rát 1 hồi.
Chích thuốc tê: Khá là khó chịu. BS chích thuốc tê vào tai mà không nói cho mình biết, chỉ buốt buốt chứ không đau lắm. Chích thuốc tê mũi đau hơn, vì chích tùm lum: Cùng 1 mũi bác chích 1 chút phía trên sóng, 1 chút trong vách, rồi 2 bên..Đau, phải gắng chịu.
Mổ: Thuốc tê vào là hết đau luôn. Chỉ việc nằm thở cho các Bác làm việc. Có giai đoạn lúc đưa sụn vào thì thốn, kiểu sụn đẩy tới đâu là mình biết tới đó, da thịt nó không đau nhưng nó cang ra hết cỡ. Rồi nghe tiếng rút máu rột rột. Mình chỉ nhắm mắt, thở và nghe thôi. Tầm 2 tiếng thì xong.
Có đoạn các BS nói chuyện bảo "đẹp rồi" nghe cũng mừng. Kết thúc các Bác lấy gương cho mình xem. Lúc đó mình khá mệt, vì mât nhiều máu và suốt 2 tiếng thì bằng miệng nữa. Nên thấy thì đẹp thật, cũng hài lòng nhưng người mất hết phản ứng luôn. Hỏi choáng.
Hậu phẩu: Mình được đưa đến phong hồi sức, truyền nước, nghỉ ngơi 15p, rồi được cho về.
Ngày đầu tiên: Nói thêm là sau khi mổ, 2 lỗ mũi mình bị nhét 02 miếng mesh để hạn chế chảy máu. Thành ra không thở được bằng mũi. Phải há họng liên tục. Ngày đầu về, dù không đau mệt...không buồn nói chuyện. Ăn miếng cháo => ói. Mũi chảy dich + máu âm ỉ. Bắt đầu hết thuốc tê, nghe cái mũi nặng như đeo tạ, không đau quá nhưng lúc nào cũng đau kiểu buốt buốt và nhức đầu lắm. Bước chân đi là giống như mũi cũng đi theo chân. Do há họng ngủ nên cũng chỉ chập chờn. Mà mình dấu ba làm nên khổ chưa từng thấy, cứ canh ba không để ý mới dám lú ra khỏi phòng. Vẫn phải tranh thủ làm việc ở công ty vì nghỉ mà chưa xong deadline.
Ngày thứ 2: Chính là ngày hôm nay, bênh viện hẹn mình lên hút dịch. Họ bảo sưng và chảy dịch là bình thường. Ai cũng bị. Nên mình đỡ lo. Giữa 2 chân mày ngay vùng trán mình, nó sưng lên, đó là đọng dịch. Hôm nay họ đã rút ra, thấy đỡ nặng nè hơn. Họ hẹn tiếp mai đi hút dịch lần hai và rút 2 ống nhét mũi. Chời ơi, rút ra được là lại được thở bằng mũi....so happy.
Ak hôm nay gặp 1 sự cố: Rảnh quá, coi game show, coi tới đoạn mắc cười thì cười ko nín được, mà..vừa cười mũi vừa đau. Hhuhu. Các thím mà làm thì chú ý nhé, mấy ngày đầu đừng làm gì tác động mạnh, thậm chí cười cũng đau á.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hình mình trc và sau khi làm đc 1 tháng 6 ngày đây,hôm nọ mình có up phía trên rồi,mình thì sưng lâu,nên giờ phải đợi gom lại và mềm...
02 ngày đầu chính là 02 ngày thảm khốc nhất với mình.
Vì mình trốn nhà làm và vẫn còn deadline dang dở ở công ty. Ngay ngày mổ...