Sau 1 tháng đắn đo thì cuối cùng e cũng chọn làm lại mũi bên bs Hà cơ sở Giảng Võ. Sáng nay 10h e lên thớt. Mũi trước e làm đc 3 năm mà lệch sống và lộ. Bs bảo do ko biết mũi trước của e tnao nên sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Cứ nghĩ đến làm lại 2 tiếng mà e run cầm cập. E là đứa ko chịu đau giỏi lại làm Sline mà gây tê, mũi e lại tan tê rất nhanh nên cứ thấy đau thì hét lên bs lại tiêm thêm tê vào. Cũng may có chị y tá lúc đau cho e cầm tay. Bsi nói mũi e da mỏng nên bị lộ sống là ko tránh khỏi. E sửa lệch,làm lại bọc sụn,làm đầu mũi và thu cánh mũi. H mũi sưng nhức chỉ húp đc cháo mà ko no rồi uống thuốc nên h thấy hơi choáng đầu. Mai mua mật gấu với cả nước nghệ tươi uống cho nhanh lành :(. E cứ khấn trời phật tổ tiên mong lần này nó an toàn, đẹp đẽ chứ chẳng có tiền với sức mà làm lại lần 3 nữa. Huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ôi mình...
Của mình làm cũng nhanh à, mình làm...
Vầng. Có...
Mới đc 1 tuần nên mũi mình vẫn còn sưng. Bs bảo 1 tháng nó hết sưng...
Hiệu thuốc nào cũng bán...