Hic chia sẻ cho các mẹ, các chị em biết nâng mũi tại viện 108 nó như nào. Giá cả tăng chóng mặt, bác sĩ tư vấn và y tá thiếu nhiệt tình. E đi lên đi xuống đến 3 lần vẫn ko nghĩ là lại như thế. Đợt tầm năm ngoái bạn e nó đến làm, giá cả có khoảng 7,5tr nâng bt nhưng y tá cứ nói giá trên trời là mười mấy triệu. Bạn e nó khôn bảo gọi bác sĩ rồi, với chỉ có ngần này tiền làm bt thôi ko làm loại đắt, thế là lại ok ok dẫn vào làm. Nó mà nghe lời chắc nộp mười mấy triệu vẫn làm mũi bt như thế. Nó gthieu bạn nó làm tuần trước cũng giá 7,5 tr cả thuốc là 8tr. Mà bâyh e đi đã lên 10tr. Mà mũi e hơi hếch, bắt e bọc sụn là 8tr nữa. Tổng là 18tr. Vào viện mà đắt thế này e ra thẩm mỹ viện còn rẻ hơn mà phục vụ chu đáo, tận tình. Thủ tục lằng nhằng, lâu la, mất thêm tiền vào việc ko ktra các thứ. Rồi cuối cùng đắt quá e đi về. Công toi... Khuyên các mẹ nên tham khảo trước rồi đến. Nếu vẫn ok giá đó thì vào làm ko thì ra ngoài cho nhamh các mẹ ạ...