Hi các mẹ,em mới lăn tăn đi nhấn mí kèm lấy mỡ ở thu cúc. Mắt em một mí lót mỡ nhiều da nhiều. Mới đầu cac ban tư vấn bảo cắt mí moi lấy mỡ đc còn mắt e nhấn k đẹp vì nhiều mỡ. E cung đồng ý cắt.


Nhưng khi vào bs bảo nhấn mí sẽ kem lấy mỡ lun cho em,mắt e nhấn form rất đẹp. Xong em cũng okay lun. Tin vào bác ấy.


Trong quá trình làm em sợ run cả ng,lạnh het nguoi. Giai đoan đau nhất chắc là Tiêm thuốc tê,siu đau lun huhu nhưng bsy vs chi phụ phau thuat rất de thương,nói đùa vs e đe e k sợ. Thinh thoảng hơi nhói nhưng k đau trg luc đã gây tê.


Mắt bên phải bác ấy lay rat cẩn thận,và e thấy kỹ hon mắt bên trái. Bên phải 20p thi chac bên trai tầm 7p-10p là xong. Lúc bên phải bác sỹ co ve rat hài lòng bảo đẹp gioi thieu nha. Nhưng khi bên trái có lúc cuối bác có nhỡ mieng bảo chết chưa. Xong e thoáng lo lắng thì bac nói bác lỡ tay làm đẹp -.- luc đấy may c kia cuoi bảo bsy hay đùa. Hic.


Xong lúc xong và em chườm đá uong thuoc thi thấy sao nó sưng k đều. Bên to bên nhỏ,nhung form thi đep. E thay khá thích.


Mấy chi cho e hoi vậy là bị lệch hay do vẫn con sư g ạ? E hơi lo lắng chut.


Hình này e vừa làm đc 4 tiếng. Hic hic.


Em thấy thu cúc dich vụ kha tốt,e cung thoai mái tam ly hơn nhg chỉ hoi lăn tăn vụ nay thoi.


---------------------


webtretho


webtretho