Xin chào mọi người, em hiện đang là du học sinh tại Hoa Kỳ. Hai năm trước nhân dịp về Việt Nam em đã tút tát lại cái mũi của em. Khi em được tư vấn thì chị tư vấn bảo rằng mũi em không cần bọc sụn mà sửa lên xong sẽ đẹp vì mũi em dài nhưng tội là cánh mũi hơi to. Sau khi sửa được vài tuần và cắt chỉ xong, em phải trở về để còn kịp nhập học nên không đến bác sĩ để kiểm tra lần cuối. Lúc ấy vừa sửa xong thì em thấy rõ ràng lỗ mũi bên to bên nhỏ, mà lại rất rõ nữa nhưng lướt mạng thì thấy các chị lúc ấy bảo là vừa sửa xong chưa định hình nên em yên tâm mà vuốt mũi. Ôi vậy là em mang cái mũi méo này 2 năm nay luôn huhu. Tưởng là sau khi sửa mũi sẽ tự tin hơn ai ngờ em tự tin hẳn luôn. Em hạn chế chụp hình cực kỳ vì nhìn vào là thấy rõ hai bên không đều ngay, cười lên thì cánh mũi bên cao bên thấp trong kỳ cục vô cùng.


Vâng và sau 2 năm thì em cũng dành dụm được một chút để hè lần này về sẽ sửa lại nên em phải bắt đầu nghiên cứu từ bây giờ chi phí đi lại các kiểu! Các chị nào đã từng sửa và cảm thấy ưng ý làm ơn hãy giúp em với! Mũi lệch khi sửa lại thì có phải chờ một thời gian không ạ? Vì lần về này em cũng chỉ có hơn 1 tháng thôi ạ. Nhân tiện em xin đăng hình chiếc mũi hiện tại của em ạ :(


Nhìn từ dưới lên:


Nhìn thẳng:


Cảm ơn các chị và chúc các chị một ngày tốt lành


:)