Em có khuôn mặt khá là ưa nhìn, chiều cao không xuất sắc lắm nhưng cũng tàm tạm 1m60. Cha mẹ sinh có thế nào thì dùng thế ấy vậy :D. Công việc bình thường ở 1 công ty be bé ở HN. Tuy nhiên đã 27 tuổi mà chưa chồng con gì, trong khi bạn bè bằng tuổi tay bồng tay bế cả rồi. Vết chân chim bắt đầu xuất hiện, làm bớt chút chút ngủ sớm hơn, chăm chỉ đi du lịch chứ không vùi đầu vào công việc. Khuôn mặt bình thường, chiều cao bình thường mà hiện tại chưa có người yêu 1 là do duyên chưa tới hoặc là em quá kĩ tính chăng. Cơ mà khổ cái tội em nhìn đâu em cũng thấy tự ti, nói chuyên với người khác em tự ti nhất là hàm răng của mình. Răng của hàm trên có kẽ hở và màu không được trắng lắm. Có đi tẩy nhưng người ta bảo tẩy nhiều cũng không tốt mà làm sứ thì không có đủ tiền. Em không dám cười ý, có cười cũng toàn phải che miệng..... Có lần em hỏi trên hội răng, có bạn bảo bạn ý dùng hàm thẩm mỹ giới thiệu cho em, thế là em mới đi tìm nha khoa đó. Mà hình như cả hà nội mỗi cái nha khoa ý sản xuất thôi. Không còn nha khoa nào khác nữa. Chính xác cái tên hàm hàm thẩm mỹ đó tên là Q – smile. Hay phết đó. Nó giống như cái máng niềng răng trong suốt ý đeo vào để selfie chụp ảnh, hoặc đi chơi, răng đều tăm tắp mà lại trắng muốt nữa chứ. Giá thì bằng 1/40 răng sứ luôn. Lại còn có cả combo 4 kiểu răng thích chọn kiểu nào thì chọn nữa chứ. Em đặt 1 phát 4 kiểu luôn để thay đổi( răng cơ bản, răng thỏ, răng khểnh, răng siêu sao) , như trang sức thôi ý mà.:D Có cái răng để đi hẹn hò cũng tự tin lên nhiều. Thích quá em tậu luôn cho mẹ em một bộ cơ bản để đi đâu đó và chơi tết luôn. Nói chung chế nào thích nhanh tức thì mà kinh tế chưa có đủ thì em ấy là lựa chọn hợp lý nhất. Già trẻ đều dùng được nha các mom. Chia sẻ để các mom tham khảo nhé.


webtretho