chào mọi người!khi viết bài này mình thực sự không biết phải viết từ đâu và viết ở chuyên mục nào mới đúng? và không biết bài này có đến với nhiều bạn đọc bị tình trạng như mình hay không?
cách đây nhiều năm, khi mình còn đi học,nhận thấy mình bị 1 căn bệnh.nó làm mình xấu hổ và ngại giao tiếp với bất kì ai.đó là bệnh "hôi nách". mẹ mình rất thương mình.nhìn con bị mặc cảm với bạn bè và mọi người xung quanh mà mẹ không đành lòng. mẹ đã đi tìm nhiều phương thuốc để trị cho mình. từ tây y,đông y,châm cứu, v.v....nhưng vẫn không thuyên giảm...nó càng làm mình nản thêm...suốt ngày từ sáng tới chiều ngoài giờ đến lớp mình cứ nhốt mình trong phòng....khoảng thời gian đó thật kinh khủng với mình...đi học bị bạn bè xa lánh, dè bỉu, chọc ghẹo...mình quê đến mức chỉ muốn chết đi cho mọi chuyện kết thúc...cứ tự hỏi mình đã làm điều gì sai mà phải hứng chịu căn bệnh này chứ....cứ đi học thì bị mọi người đối xử như vậy...về đến nhà thì cứ như vật thí nghiệm. nào là đắp phèn chua,tắm chanh,uống thuốc,xông thuốc,đắp trầu không, v.v...đủ mọi cách. vì theo mẹ còn nước còn tát nên nghe ai nói gì mẹ cũng làm cho mình....thậm chí mẹ không ngại đi xa tìm thuốc cho mình....nhưng bênh tình của mình vẫn ko thuyên giảm...mình thì cũng lên mạng tìm cách chữa căn bệnh này và cũng áp dụng nhưng tình trạng vẫn thế nên mình nản và chẳng muốn làm gì nữa....cho đến 1 ngày mình gặp 1 chị. chị ấy là bạn của anh trai mình. ban đầu mình cũng ngại nói chuyện với chị vì căn bệnh này...nhưng chị ấy lại rất gần gũi...hay tâm sự với mình nên mình cũng nói chuyện với chị và kể chị nghe mình rất buồn khi bị như vậy...cứ nghĩ chỉ là 1 sự chia sẻ chứ mình cũng không nghĩ là chị sẽ giúp mình khắc phục vấn đề này...ko ngờ mọi chuyện vượt quá sự mong đợi của mình...đúng là lúc đi tìm đỏ cả mắt thì không ra...ko tìm thì lại ngay trước mắt. chị dẫn mình đi gặp 1 người bạn.chị ấy là bạn thân của chị.cũng từng bị như mình. và chị đó chỉ mình mua 1 loại bột để mát-xa vùng nách...vì giá cũng không mắc lắm nên mình cũng mua đặt mua rùi dùng thử.ko ngờ kết quả ngoài sự mong đợi.chị bảo ngày dùng 2 lần nhưng tại mình lười quá nên dùng khi nào ra đường thui.chị nói cái bột đó em dùng nó khử mùi,giảm thâm,ngăn mồ hôi,với gì nữa mà mình không quan tâm lắm nên chỉ nhớ mỗi cái là khử mùi là ok rùi. sáng hôm sau mình đi học thêm nên dùng thử lần đầu tiên.quả đúng như chị nói...mình không còn mùi hôi nữa (cái này bạn mình nói chứ mình ko tự kiểm soát mùi được) và cái nhận thấy rõ ràng nhất là mồ hôi không còn ra nhiều như trước. cảm giác rất là khô thoáng.mình mừng quá trời...về hét toáng lên báo mẹ...mẹ cũng mừng. xem như ông trời không phụ lòng người...mình xài liên tục 2 tháng sau thì hết bột và mình thấy nách mình cũng hết thâm...từ khi xài cái bột đó. mình mới tự tin hơn hẳn.
câu chuyện của mình chia sẽ ở đây để bạn nào bị giống mình mà đang hoang mang tìm cách chữa vẫn chưa được thì inbox cho mình.mình sẽ gửi địa chỉ với số đt của chị bán bột đó cho bạn nhé.thêm 1 cơ hội để mọi người bị giống mình sẽ tự tin hơn...chúc mọi người mau khắc phục được tình trang giống mình nhé.
p/s: ak mình rất ít khi lên mạng nên có gì mọi người cứ inbox cho mình.chứ đừng cmt bên dưới bài viết.tại mình sợ mình quên không nhớ cách vào lại bài này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1