Chào mọi người, mình là mẹ 2 bé sinh đôi, sau sanh xong da bụng mình nhăn nheo như da bà già, mình luôn thiếu tự tin trước chồng, lúc nào cũng tắt đèn khi vợ chồng gần nhau, từ khi sinh xong, mình luôn ấp ủ với ý định căn da bụng, ấp ủ mãi đến nay con 6 tuổi mình mới làm. Và những ai thật sự đã Trãi qua mới hiểu được cảm giác như thế nào.
Mình Trãi qua 6 tiếng trên bàn mổ, vì may thẩm mỹ luôn, xong ra phòng hồi sức, 6 tiếng sau mới cho uống nước và ăn tô cháo, lúc đó toàn thân đau nhức k thể tả nỗi, mặc dù vậy mình k bao giờ cảm thấy hối hận. Nằm viện 4 ngày, ko ngày nào ngủ được . Xuất viện về 2 tuần đầu cũng còn đau, phải đi khom và nếu lỡ có ắc xì....thì....thôi rồi...và suốt 2 tuần mình nằm nhìu hơn đi, và cũng k ngủ được ngon giấc.
Đến nay vết thương mình đã 1 tháng 3 tuần, mình đi xe được và làm nhẹ nhẹ được , cười hay ho ko đau nữa, mà vẫn kiêng chuyện vợ chồng, và kiêng ăn cho thẹo lành, bôi thuốc bôi thẹo. Giờ mình chỉ còn xử lí tốt phần thẹo là có thể nói mình trở lại bình thường nhưng dù sao cũng k bằng hồi con gái.
Chi phí mình bỏ ra cho làm bụng và may thẩm mỹ là 100tr
Mình viết bài này để cho các mẹ muốn làm thì chuẩn bị tâm lí, và thu xếp công việc, vì sẽ rất rất đau sau khi làm, nhưng tuyệt đối k hối hận.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bs nào họ cũng sẽ dựa vào tình...