e mới đi bấm mí ở kangnam sg về hnay là 4ngay rồi, e chả đc bs tư vấn gì, mấy cô lễ tân nói là mắt e bấm đc xong e hẹn hôm sau lên làm. Hsau lên thì làm hs này nọ rồi vào phòng. Bs làm cho e tên Yến thì phải. bác chỉnh mí cho e soi guơng xem thử, bởi vì mắt e có sẹo do hồi nhỏ bị chắp cả 2 mắt luôn lên chỉ muốn bấm tự nhiên như mí lót ấy, e chả muốn có thay đổi nhiều. Bác sĩ bảo e là có ngại cắt mí k? e nghe cắt mí thấy sợ nên k làm. Vậy là bấm. bs có nói r sau 1 tuần thì phải quay lại để lẩy sẹo gì đó. Sau đó về nhà e cũng đọc review nói kangnam k tốt thế là e lo lắng quá, e chỉ sợ sau 1 tháng mà mí vẫn to nhìn mắt ghê thế này chắc e k dám về nhà quá. E lén mẹ e đi làm, hồi trc xin mẹ e nói cho sau đó nhìn nhiều ng làm về thấy ghê quá nên k cho nữa. sáng nay là ngày t4 e mới lên tmv đòi tháo chỉ vì mẹ e la, bs ở đó nói là mới 3 ngày k tháo đc bị nhiễm trùng muốn làm thì phải 2 tuần mà e nghe nói sau 1 tuần muốn tháo phải cắt rạch gì đó, bs còn nói cần thì bác gọi đt cho mẹ e để nố chuyện, e khóc như mưa ở đó. Sau đó e bảo, là sao một mắt e nó hơi căng với nốt bấm bị trùng, bs cũg bảo 2 tuần quay lại sẽ giải quyết cho em. có mẹ nào cí kinh nghiệm thì cho e lời khuyên với chứ giờ e mất ăn mất ngủ quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1