đây lại là điểm thứ nhất không đúng với thông tin họ nhập trên mạng.
Và tới đây là điểm thứ 2 (cũng là điểm to nhất) không đúng với lời của các chị tư vấn nói với em khi em gọi điện
. Em xem lịch tái khám thì mém xỉu, ngày hôm sau em mới được quay lại để hút dịch (không phải là 2 tiếng sau như chị tư vấn từng nói qua điện thoại), ngày thứ 2 thì quay lại để rút ống, ngày thứ 5 quay lại để thay băng, ngày thứ 10 quay lại để tháo băng + rút chỉ. Lúc này em nghe như sét đánh trời quang, như vậy là em sẽ phải ở lại Sài Gòn trong vòng 10 ngày để có thể giữ gìn mũi tốt nhất, chuyện này khiến cả em và mẹ đều rất khó chịu vì nó không hề giống những gì tư vấn. Việc ăn uống thì chỉ được ăn thịt heo, không được ăn hải sản, đồ tanh, rau muống, đậu nành, nếp, thuốc thì chỉ cho những loại thuốc bình thường như thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm và 2 viên thuốc giảm đau (như em nhìn là thuốc trị cảm) để uống khi quá đau không chịu nổi, mỗi viên cách nhau 6 tiêng đồng hồ, ngoài ra còn cho kèm 1 chai nước muối sinh lí Natri Clorid 0.9% và gói tampon nhỏ để khi rút ống ra sẽ tự vệ sinh mũi ở nhà, và tuyệt đối không được để nước vào chỗ vết thương (cả tai và mũi).Nói chung là sau tất cả thì mọi việc đã được có thể gọi là trót lọt rồi mọi người ạ.
