Chị em à! Đừng yếu đuối, chỉ cần đẹp là trai tự tìm mình!
Câu nói “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” có lẽ không sai các bạn à. Đó cũng là câu chuyện mà tôi muốn kể và gửi lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn.
Tôi đã yêu một chàng trai và tình yêu của chúng tôi kéo dài được 5 năm. Tôi và anh là bạn cấp ba của nhau, chúng tôi yêu nhau vì đơn giản có cùng chung sở thích, cùng chí hướng và cũng rất hiểu nhau. Những năm tháng ấy thật vui và nhiều kỷ niệm đẹp, chúng tôi đã có những ngày đi chơi , đi ăn cùng nhau, giúp đỡ nhau trong việc học tập,… Mặc dù tôi không phải đứa con gái xinh xắn như những cô gái theo đuổi anh. Anh thì hoàn toàn khác “đẹp trai, học giỏi” là mẫu bạn trai mà bao cô gái mơ ước có được. Và cũng vì thế mà tôi trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán, ghen tuông. Đã có lần tôi hỏi anh vì sao anh lại yêu một cô gái kém sắc như tôi thì anh chỉ cười và nói chỉ đơn giản vì anh yêu em mà thôi. Lúc đó tôi đã rất hạnh phúc vì có được anh.
Rồi những tháng ngày bên anh cứ trôi qua vui vẻ và ý nghĩa như vậy. Cho đến năm cuối đại học, khi chúng tôi sắp phải tự lo cho cuộc sống của mình, nhiều khi tôi cũng muốn nói với anh về chuyện lâu dài của hai đứa sau này. Vì thấy anh bận với việc học hành và đi làm nên tôi vẫn chưa muốn nói. Nhưng đợt đó tôi thấy anh khác lắm, không còn thường xuyên nhắn tin gọi điện hay đưa tôi đi chơi nữa. Và rồi một hôm anh hẹn tôi ra cafe nói chuyện, đến nơi tôi chỉ biết chết lặng khi anh đang ngồi cùng đứa bạn thân của tôi hồi cấp ba. Anh đã nói lời chia tay tôi, xin lỗi tôi rất nhiều vì đã lừa dối tôi trong suốt thời gian qua, anh nói tình cảm anh dành cho tôi như tình thương cảm. Người anh yêu thực sự không phải tôi mà là cô ta. Có lẽ tôi đã ngộ nhận tình cảm này suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng hiểu ra đó là sự “thương hại” chứ không phải là thứ tình yêu mà tôi mong chờ, ảo tưởng. Nhìn lại mình, tôi thấy đúng là không có chút gì để anh có thể yêu tôi như vậy, so với đứa bạn của tôi thì sự chênh lệch là rất lớn.
Nó là một đứa xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo. Thời gian đó tôi rất đau khổ và tự ti.
Lúc nào cũng suy nghĩ, dằn vặt. Bạn bè thấy tôi như vậy cũng động viên an ủi, khuyên tôi nên quên anh đi và hãy tìm một chàng trai phù hợp với mình. Nhưng tôi vẫn sợ rồi yêu ai tiếp nữa họ cũng sẽ lừa dối tôi như anh lừa dối tôi vậy. Cuối cùng tôi nghĩ rằng bản thân mình phải thay đổi đó là phải xinh xắn hơn, không xinh xắn quả là một thiệt thòi mà. Khuyết điểm lớn nhất của tôi là đôi mắt, mắt của tôi là mắt một mí nó đã làm khuôn mặt của tôi xấu đi bao nhiêu vì lúc nào cũng có cảm giác buồn da diết, có lẽ vì vậy mà anh ngày xưa đã rời xa tôi để chọn cô bạn cấp 3 xinh đẹp và cuốn hút. Sau nhiều lần tham khảo, hỏi han bạn bè thì tôi quyết định sẽ đến “bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân” để nhờ được tư vấn.
Ban đầu tôi khá e ngại vì sợ rằng không an toàn nhưng khi bước chân vào bệnh viện với sự đón tiếp nhiệt tình của lễ tân, chuyên viên tư vấn thì cảm giác đó đã được xua tan. Tôi được gặp và nghe tư vấn của bác sĩ Thanh Vân. Bác sĩ đã không phiền khi nghe ngồi tôi tâm sự hằng giờ về câu chuyện tình cảm éo le của mình, bác còn động viên an ủi tôi nữa. Nhưng không vì thế mà bác sỹ Thanh Vân bảo tôi hãy phẫu thuật ngay mà thay vào đó đã đưa ra những phương pháp lựa chọn cho tôi, cho tôi thời gian suy nghĩ. Và chỉ một ngày sau đó tôi đã quay trở lại bệnh viện để đăng ký phẫu thuật tạo mắt hai mí.
Trước khi đôi mắt của tôi được phẫu thuật thì nó được bác sỹ thăm khám xem có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Thật sự quá cẩn thận. Trên cơ sở đó, bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật đôi mắt cho tôi. Quá trình phẫu thuật diễn ra nhanh chóng (chỉ trong khoảng 30 phút) và khá thuận lợi, tôi không cảm thấy đau khi phẫu thuật vì đã được gây mê, hi. Hơn hai tuần sau đó tôi đã hoàn toàn có được một đôi mắt đẹp các bạn à.
Vậy là giờ đây sự tự tin của tôi đã được nâng lên rất nhiều khi khuôn mặt của tôi trở nên khả ái rất nhiều sau khi làm mắt. Và nhiều khi thấy cũng bất ngờ, từ sau khi làm mắt 2 mí, người con trai ngày xưa bỗng chốc nhìn tôi bằng 1 ánh nhìn lạ lắm, anh thường xuyên nhắn tin hỏi han, thậm chí còn bảo tôi tha thứ. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn là cô gái ngây thơ ngày nào. Tôi biết mình cần mạnh mẽ để đón nhận những điều tốt hơn.
Qua những chuyện trải qua, có lẽ tôi đã nhận ra rằng ai cũng sẽ khác chỉ có điều bạn có dũng cảm hay không mà thôi. Tôi sẽ còn thay đổi nữa khi có điều kiện. Là con gái phải trở nên xinh đẹp thì mới có được tình yêu trọn vẹn các bạn à dù chúng ta biết đó không phải là tất cả.