Câu chuyện về agency giới thiệu bệnh viện pttm tại hàn quốc
Đây là một câu chuyện dài. Hồi tháng 7 năm 2018, tôi biết đến agency Misoda. nơi cung cấp cho bạn bảng giá phẫu thuật tại các bệnh viện khác nhau và giúp bạn thương lượng với bệnh viện để được giá tốt nhất. Trước đó tôi toàn được báo giá đắt “cắt cổ” nên tôi quyết định liên lạc với Misoda. để xem họ có giúp được gì không. Tôi đã thích bệnh viện C từ lâu để gọt mặt, nâng mũi và chỉnh sửa mí mắt. Nhưng những gói phẫu thuật tại đây rất đắt nên tôi đã mong rằng Misoda. sẽ cho tôi một deal tốt hơn tại bệnh viện mà tôi hằng mong muốn. Tôi nhắn tin cho họ trên kakaotalk. Người tư vấn(teen Miu) cho tôi rất thân thiện và tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ cho tôi. Tôi đã nói với Miu về mong muốn được làm phẫu thuật tại bệnh viện Eight và tôi muốn làm phẫu thuật vào khoảng tháng 2. Sau đó, cô ấy báo với tôi rằng giám đốc của cô ấy sẽ cố gắng nói chuyện với bệnh viện để deal giá xuống còn 29 triệu won cho tôi nhưng tôi cần đặt cọc tiền. Tôi nhận ra đây là chiến thuật của họ, họ tỏ ra đang cố gắng hết sức để cho tôi một mức giá tốt nhất và rằng tôi không có nhiều sự lựa chọn với khoản tiền mà tôi có thể chi trả. Trên thực tế, mức giá họ đưa ra không tốt hơn bao nhiêu so với bảng giá mà bạn tự thương lượng( nếu bạn giỏi thương lượng).
Tôi đã tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc từ rất lâu nên tôi không thích dùng dịch vụ của một agency trung gian hoặc đặt cọc trước cả lúc đến tư vấn trực tiếp với bác sĩ. Nhưng agency Misoda đã làm tôi rất hào hứng với những cái “deal” của họ. Mỗi lần tôi nói với Miu rằng tôi muốn đợi và suy nghĩ thêm, cô ta lại làm tôi hào hứng trở lại. Cuối tháng 7, Miu thông báo rằng bệnh viện Eight đang cần tuyển model trong năm 2018 vì thế tôi thông báo rằng tôi có thể đến vào đầu tháng 12. Cuối tháng 8, Miu cho tôi biết giá tất cả các phẫu loại phẫu thuật tôi cần làm tại Cinderella là 25 triệu won(tương đương hơn 500 triệu đồng). Do từ đầu, tôi đã nói với họ rằng số tiền tối đa mà tôi có thể chi trả là 25 triệu won nên tôi nghĩ rằng họ báo giá số tiền tối đa mà tôi có thể chi. Một điều buồn cười là họ báo rằng giá của tất cả các loại phẫu thuật mà tôi cần làm là gần 50 triệu won và tôi được giảm giá 47% nên nó chỉ còn 25 triệu. Tuy nhiên khi tôi trực tiếp hỏi báo giá từ bệnh viện Eight vào tháng 5, 2018 thì nó chỉ có 32 triệu won(giá gốc).
Lý do mà bệnh viện đồng ý cho tôi làm người mẫu đó là vì tôi có thể theo lịch trình chụp ảnh tại studio với họ. Tất cả việc tôi cần phải làm là: viết review về bệnh viện và agency trên nhiều website, forum và những buổi chụp hình studio với bệnh viện. Vào khoảng tháng 12 nên tôi đã nhờ agency thương lượng lại với giá 22 triệu won. Miu trả lời rằng cô ấy không chắc vì 25 triệu won đã là cái giá rất khó để thương lượng rồi. Nhưng tôi tiếp tục nài nỉ rằng đó là số tiền tối đa mà tôi có thể có, nên nếu họ giúp được tôi thì tôi sẽ giúp họ review nhiều hơn và được nhiều người biết đến hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với việc quảng cáo cho một agency mà đến cả tôi cũng không tin tưởng hoàn toàn nhưng tôi đã làm tất cả những điều này chỉ bởi vì tôi quá muốn được phẫu thuật tại bệnh viện Eight. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, tập trung vào ca phẫu thuật còn những thứ khác thì từ từ tính.
Vài tháng trước khi đến Hàn Quốc, tôi chỉ nhắn tin cho Miu khi có câu hỏi thắc mắc. Vào tháng 9, tôi hỏi rằng bệnh viện có đón tôi tại sân bay hay không thì Miu bảo cô ta sẽ hỏi bệnh viện hoặc là sẽ đi đón tôi với điều kiện là tôi phải viết cho một một pre-review trình bày rằng agency đã giúp đỡ tôi như thế nào. Tôi đã nghĩ ” Ai lại đi viết review trước khi làm phẫu thuật?”. Tôi bảo với cô ấy rằng nó sẽ không hiệu quả vì tôi chưa làm phẫu thuật nên cô ấy không nhắc lại vấn đề này nữa. Một tuần trước khi đến Hàn Quốc, cô ấy đưa link cho tôi về một bài viết trên purseforum hỏi về agency và bảo tôi hãy trả lời bài viết này và nói về chuyến đi sắp tới của tôi. Tôi đã làm theo một cách miễn cưỡng, vì ca phẫu thuật của tôi đã sắp đến và tôi phải tỏ ra là tôi sẵn sàng giúp họ để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Ngày 10 tháng 12, tôi có mặt tại bệnh viện và người đại diện đã liên lạc với tôi thông qua agency cũng xuất hiện. Thông thường họ không đến để tư vấn cho khách hàng nhưng vì tôi sẽ làm model cho bệnh viện và tôi sẽ làm nhiều loại phẫu thuật khác nhau nên họ phải đến để đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Buổi tư vấn phẫu thuật mũi với bác sĩ diễn ra tốt đẹp. Nhưng đến khi tư vấn phẫu thuật khuôn mặt thì kế hoạch của tôi không diễn ra như dự tính ban đầu. Bác sĩ thông báo với tôi rằng họ không thể làm phẫu thuật hạ gò má và gọt cằm Vline cho tôi vì những cái vít mà tôi đã có từ cuộc phẫu thuật chỉnh hàm 2 năm trước tại Canada. Tôi đã nghĩ đến trường hợp này nhưng tôi cho rằng họ có thể loại bỏ những con vít này khi làm phẫu thuật.Tuy nhiên, vít ở Canada khác với vít ở Hàn và bệnh viện không có thiết bị để loại bỏ những cái vít của tôi cũng như họ không muốn đặt tính mạng của tôi vào tình thế nguy hiểm. Cuối cùng tôi không thể làm phẫu thuật tại bệnh viện Eight và phải nhờ agency tìm một bệnh viện khác cho tôi, nơi mà có thể loại các con vít và làm phẫu thuật gọt mặt cho tôi. Mặc dù trước đó, tôi đã nghi ngờ agency nhưng nhìn thái độ chuyên nghiệp của họ, tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào những gì cô ấy nói. Cô ấy nói rằng nếu tôi chị chi trả thêm 5-10 triệu won thì chắc chắn là tôi sẽ được phẫu thuật. Bình thường tôi rất sáng suốt và sắc sảo với những vấn đề của người khác nhưng đôi khi tôi rất ngốc ngếch trong những quyết định cho bản thân mình, đặc biệt là khi không có ai bên cạnh, nên tôi nghĩ mình đã bị agency “dắt mũi” quá dễ dàng.
Agency giới thiệu cho tôi bệnh viện ID, Jewelry, View. Cô ấy bảo rằng đây là 3 bệnh viện top đầu về phẫu thuật khuôn mặt(nhưng dường như là do cô ấy làm việc với họ và họ trả hoa hồng nhiều hơn mà thôi). Ngoại trừ View, tôi chưa bao giờ tìm hiểu hai bệnh viện còn lại. Tôi đã rất buồn khi không thể làm PTTM tại bệnh viện Eight trong khi tôi đã mong chờ rất nhiều. Tôi rất hy vọng sẽ tìm được bệnh viện tháo được những cái vít ra và làm phẫu thuật gọt hàm cho tôi. Tôi hỏi về bệnh viện Faceline. nhưng ở đó không cần tuyển model nên nếu làm ở đó thì tôi chỉ làm được khuôn mặt thôi. Miu bảo rằng bệnh viện đó không tốt và chỉ nổi tiếng vì chi phí rẻ. Cô ấy cho rằng bệnh viện Faceline không tốt mà lại giới thiệu bệnh viện ID. và Jewelry cho tôi à? Chắc là vì cô ấy không làm cho bệnh viện Faceline. Mỗi khi tôi gợi ý một bệnh viện nào mà cô ấy không làm việc cùng hoặc ít khi hợp tác thì cô ấy lại đổ thừa rằng danh tiếng của những bệnh viện đó không tốt. Nhưng như một con ngốc, tôi đã để cô ấy dẫn tôi đến tư vấn tại bệnh viện Jewelry.
Bệnh viện Jewelry. không bận rộn như bệnh viện Eight. Họ có vẻ không nổi tiếng lắm với khách Hàn hay nước ngoài. Tôi đã được bác sĩ S. tư vấn, người được xem là “chuyên gia” về phẫu thuật hàm mặt. Bác sĩ Shin bảo rằng ông ấy có thể phẫu thuật cho tôi, ông ấy có thể loại bỏ những con vít của tôi ngoại trừ 6 cây dài nhất và còn thuyết phục tôi rằng dù không loại bỏ hết vít thì đường cắt xương cũng không đi qua những con vít đó và nó không ảnh hưởng gì đến kết quả phẫu thuật. Đáng lẽ tôi phải thấy nghi ngờ khi cả hai bác sĩ trước đó đã bảo tôi cần loại bỏ hết vít thì mới làm phẫu thuật gọt mặt được. Nhưng tôi đã tin tưởng mù quáng. Bác sĩ Shin cũng sẽ làm mũi cho tôi. Điều này làm tôi khá hoang mang vì họ bảo rằng bác sĩ Shin là chuyên gia về hàm mặt chứ không phải mũi. Cứ mỗi khi tôi có sự nghi ngờ nào đó, Miu sẽ gạt bỏ chúng đi và thuyết phục tôi là Jewelry sẽ thích hợp với tôi hơn. Cô ấy khăng khăng là bệnh viện Jewelry có chất lượng tương đương bệnh viện Eight. Người tư vấn cho tôi tại bệnh viện Jewelry cố gắng thôi thúc tôi để đặt lịch phẫu thuật với họ ngay nhưng tôi vẫn còn phải đi tư vấn với bệnh viện View và điều này làm cô ấy khó chịu.
Sau đó, tôi và Miu đi đến bệnh viện View và bác sĩ cũng cho rằng ông ấy có thể làm phẫu thuật gọt hàm cho tôi và những con vít không ảnh hưởng gì nhiều. Buồn cười làm sao khi hai bác sĩ thẩm mỹ bảo rằng tôi phải tháo vít để làm phẫu thuật gọt hàm trong khi hai bác sĩ còn lại thì bảo với tôi rằng điều đó không cần thiết. Tuy thế tôi có thiện cảm với bệnh viện View hơn. Nhưng không hiểu sao Miu luôn khuyên tôi chọn Jewelry. Cô ấy nói rằng bệnh viện View luôn đề cao sự an toàn nên họ hơi bảo thủ. Cô ấy thẳng thừng:”Nếu em đã muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ thì sao lo lắng nhiều về sự an toàn vậy?!?!”. Trong khi đó tôi vẫn ám ảnh mãi về scandal “bữa tiệc sinh nhật” tại bệnh viện Jewelry vào năm 2014. Nhưng A. gạt bỏ nó đi bởi câu nói “nó chả phải chuyện gì to tát cả và ít nhất là họ cũng chưa làm chết ai bao giờ”. Những thứ cô ấy nói đáng lẽ ra là một dấu hiệu cảnh báo cho tôi nhưng tôi đã quá mệt mỏi vì chuyến bay và những thứ khác nên tôi đã bị mù mờ. Cô ấy tiếp tục cảnh báo tôi vài lần là nếu bệnh viện biết tôi đang đi hỏi giá vòng vòng thì họ sẽ không giảm giá cho tôi nên tôi cần đặt cọc ngay khi có thể, tôi không hiểu sao cô ấy có thể làm việc được khi nói những điều vớ vẩn như vậy.
Ngày tiếp theo, chị quản lý cho tôi xem bảng giá và nó giống bảng giá mà bệnh viện Eight đã cho tôi em trước đó, đúng 22 triệu. Họ có thể sắp xếp cho tôi một cuộc phẫu thuật vào ngày mai. Tôi đã đồng ý phẫu thuật và bệnh viện đã yêu cầu tôi trả toàn bộ chi phí. Buổi trưa hôm đó, tôi ngồi một mình ở Starbucks, nhắn tin cho những người bạn của tôi kể cho họ nghe về những gì đã xảy ra. Sau khi nói chuyện với một số người, tôi cảm thấy thật sự tồi tệ về những gì tôi đã làm. Tại sao tôi lạ bị thuyết phục bởi một trung tâm môi giới để chọn một bệnh viện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi đã tự hỏi bản thân nhiều lần trước khi trả tiền nhưng lại để bản thân thuyết phục rằng đây chính là bệnh viện mà tôi cần đến. Tôi đã giận bản thân mình rất nhiều. Tôi nhanh chóng nhắn tin cho Miu để yêu cầu hủy phẫu thuật. Cô ấy nói với tôi rằng không thể hoàn tiền vì phẫu thuật đã được đặt vào ngày hôm sau. Tôi liên lạc ngay với một trung tâm môi giới khác mà tôi đã từng liên hệ trước đây và họ nói với tôi rằng việc Miu không hoàn tiền lại cho tôi là vi phạm luật nếu như họ chưa bắt tôi ký bất cứ giấy tờ gì về quy định hoàn trả tiền. Hơn thế nữa, khách hàng không cần phải trả toàn bộ tiền vào ngày trước khi phẫu thuật, khách hàng chỉ thanh toán vào ngày phẫu thuật mà thôi. Anh ta nói có thể giúp đỡ tôi để lấy lại được tiền. Cùng lúc đó, Misoda cố gắng gọi cho tôi và một số những người khác cũng nhắn tin cho tôi. Đầu tôi quay cuồng. Đáng lẽ tôi nên nhận sự giúp đỡ từ trung tâm kia nhưng Misoda và những người khác làm tôi cảm thấy những nỗ lực của tôi thật vô ích, tôi sẽ bị kẹt lại với bệnh viện này trừ phi tôi muốn mất hết tiền mà cuối cùng chẳng có được gì. A tiếp tục cố gắng thuyết phục tôi và cô ấy cố gắng khiến tôi tin tưởng vào Jewelry. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi để giúp đỡ tôi nhưng họ không ở trong trường hợp của tôi nên họ không thể hiểu rõ tình hình của tôi. Tôi thật sự hối hận vì tôi đã không thảo luận vấn đề này với gia đình của tôi hoặc đi cùng người thân đến Hàn Quốc. Vì Miu là người duy nhất bên cạnh tôi nên tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào lời của cô ta.
Cuối cùng thì tôi cũng làm phẫu thuật vào ngày 12 tháng 12 năm 2018. Lúc đó tôi thấy khó chịu và không vui. Nếu trước đó bệnh viện không bắt tôi thanh toán hết thì có lẽ tôi đã hủy luôn cuộc phẫu thuật và tiếp tục tìm hiểu thêm. Tôi thấy thất vọng vì cuối cùng tôi phải làm phẫu thuật (cuộc phẫu thuật mà tôi đã mong chờ 3 năm nay) tại một bệnh viện mà tôi không ưng ý. Sau cuộc phẫu thuật, trong tuần đầu tiên, mặt tôi sưng húp. Tôi vẫn hy vọng là kết quả sẽ tốt. Mí mắt của tôi sau phẫu thuật đẹp, có lẽ đây là điều duy nhất mà bệnh viện làm tốt. Một tuần sau đó, vào ngày 19 tháng 12, tôi được tháo băng mũi. Tôi đã chán nản thật sự khi thấy cái mũi của mình. Nó méo mó dị dạng do vẫn còn sưng tuy bây giờ khi nó đã bình thường trở lại, nó không phải là cái mũi tôi thích. Tôi đã tự trách bản thân mình vì đã không chọn bác sỹ có thể phẫu thuật theo style mũi mà tôi thích và đây chắc chắn cũng là một minh chứng rõ ràng rằng bác sĩ Shin không phải là bác sĩ phẫu thuật mũi chuyên nghiệp. Để phẫu thuật nâng mũi, việc quan trọng nhất là chọn một bác sĩ có style mũi hợp với bạn vì mỗi bác sĩ đều có style mũi khác nhau. Chẳng có tác dụng gì khi bạn chỉ đưa hình mẫu cho họ xem và hy vọng là họ làm được mũi giống vậy, nếu một khi họ đã không thích style đó thì khi phẫu thuật họ không thể nào làm giống được cả. Phần mà tôi không thể tha thứ và chịu đựng được đó là phần hàm của tôi. Tôi sụp đổ hoàn toàn khi thấy hình chụp Xray. Rõ ràng là phần hàm không được cắt gọt đẹp, nó lồi lõm, phần hàm bên phải bị bắt nhiều quá trong khi phần bên trái thì gần như hoàn toàn không được đụng đến. Tôi đã cho nhiều người xem và ai cũng sốc khi thấy bức hình. Ai cũng có thể thấy là nó được làm sơ sài đến mức nào. Tôi thử liên lạc với một số bệnh viện khác ở Seoul và cho họ xem hình chụp X Ray của tôi và chính họ cũng không thể tin rằng một người bác sỹ có thể phẫu thuật thế này, may mắn thay họ nói rằng phần hàm của tôi có thể sửa được.
Sau đó bác sỹ Shin đã đưa ra một lời giải thích như thế này- khuôn mặt của ai cũng không đều và từ đầu khuôn mặt tôi đã không được cân xứng. Tôi chắc chắn là khuôn mặt của tôi hoàn hảo với hai bên hàm được làm bởi một bác sĩ thẩm mỹ tại Canada. Phần phim chụp X Ray trước khi phẫu thuật chứng minh khuôn mặt tôi hoàn toàn cân xứng hơn đại đa số mọi người. Nhiệm vụ của người bác sĩ là làm khuôn mặt thêm cân xứng chứ không phải làm nó mất cân xứng. Một số người nghĩ có lẽ do những con vít của tôi nằm trên đường cắt nên nó ảnh hưởng phần nào đến kết quả phẫu thuật. Có lẽ là thế nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi chứ nó không phải là lý do chính làm cho phần hàm của tôi lồi lõm. Lý do chính là phần bên phải bị cắt quá tay từ cằm đến khớp quai hàm trong khi phần hàm bên trái thì chả được động đến. Ngoài ra, trước đó bác sỹ còn bảo rằng ông ấy sẽ tháo hết vít ra nhưng sau phẫu thuật, ông ấy bảo ông ấy đã cố nhưng không thể, chứng tỏ rằng họ cũng không có thiết bị để làm điều đó như bệnh viện Eight. Ít nhất là ông ta đã không để tôi rơi vào tình trạng nguy hiểm khi cố lấy những con vít ra. Không giống như bệnh viện Eight, bệnh viện này không mảy may hỏi thông tin về những chiếc vít. Khi họ không được nổi tiếng và có một “lịch sử huy hoàng” về độ an toàn khi phẫu thuật, họ khao khát có khách hàng mà không màng đến độ phức tạp của ca phẫu thuật. Khi tôi đề cập với Miu về phẫu thuật gọt hàm của tôi, cô ta còn không thừa nhận đây là lỗi từ bác sĩ và thậm chí còn bảo đó là do vấn đề “tâm lý” từ tôi. Bất cứ ai đều có thể thấy là hai bên hàm của tôi không đều.
Hiện tại tôi đang lên kế hoạch để sửa lại phần hàm và mũi. May mắn là mí mắt và gò má của tôi đã ổn hơn nên tôi không định sửa sang gì thêm nữa. Tuy thế, tôi đã mất rất nhiều tiền bạc, thời gian và bị “dắt mũi” bởi bệnh viện thiếu trách nhiệm và không có tay nghề. Tóm lại là các bạn không nên đặt cọc tiền cho đến khi tư vấn với bác sĩ. Tôi mong mọi người hãy cảnh giác với trung tâm môi giới M. cũng như bệnh viện J.