Các mẹ ơi em đang viết bài này trong một tâm trạng rất hoang mang.


Em có môi bé dài do cơ địa (lúc 5 6 tuổi đã thấy dài và thâm rồi), sau khi sinh xong còn sợ nữa nên em lúc nào cũng muốn đi cắt môi bé. Tìm hoài mà không ưng TMV nào, nên mình nghĩ để cho yên tâm thì tốt nhất nên ra bệnh viện phụ sản làm. Sau đó bạn em có giới thiệu qua gặp 1 bác sĩ làm việc ở sản TW, mình cứ nghĩ qua khám để hsau ra viện làm, nhưng bác sĩ hỏi có làm luôn không. Do nghe nói bác sĩ rất mát tay, mỗi tội hơi lạnh lùng nên qua cho bác sĩ khám rồi em cũng nằm lên bàn để làm luôn. Bây giờ em vẫn còn ân hận thì lúc đấy quyết định làm.


Cả quá trình làm của em là một cơn ác mộng, bắt đầu từ lúc nằm lên bàn. Bác sĩ tiêm thuốc tê có vẻ không ngấm, nên cả quá trình em cảm giác như kiểu đang bị cắt sống, thậm chí cảm nhận được con dao cắt đi như nào, đường khâu ra làm sao, nhưng em cũng cố gắng chịu đựng, có điều em biết là em chảy rất nhiều máu. Sau khi làm xong thì bác sĩ kê Fugentin kháng sinh, transamin cầm máu, và efferalgan giảm đau, ngoài ra không cho bất cứ thuốc gì thêm. Hai ngày đầu mình đau cắt da cắt thịt, hầu như chỉ nằm bẹp trên giường, trộm vía đi tiểu thì không đau, rửa mới đau. Nhưng do cảm thấy chảy dịch và hơi đau tức nên ngay ngày hôm sau mình quay lại làm vệ sinh, được ngày đầu, sang ngày thứ hai bác sĩ bảo sạch khô rồi, không cần. Tới ngày thứ 4 thì mình phát hiện ra có dịch trắng (giờ không biết là khí hư hay là mủ, không mùi). Mình rất hoảng loạn gọi điện cho bác sĩ, thì bác sĩ trả lời là hoàn toàn bình thường, dịch đó chảy ra cắt chỉ xong thì mới lành được. Do chưa yên tâm nên mình chạy qua khoa Phụ Khoa bệnh viện Hồng Ngọc khám, thì bác sĩ mắng ầm ĩ lên và kêu mình phải nhập viện điều trị ngay lập tức, thời gian từ 7-10 ngày, do phù nề to lan sang cả môi bé môi lớn, chảy mủ, nhiễm trùng. Mình hỏi bs bên Hồng Ngọc là điều trị gì mà phải nhập viện, thì bác sĩ nói là để tiêm truyền kháng sinh và vệ sinh. Mình có xin là nhà rất gần, muốn điều trị ngoại trú, hàng ngày sẽ vào tiêm khám đúng giờ, nhưng do thái độ bác sĩ rất khó chịu, và cá nhân mình thấy tình trạng của mình không nghiêm trọng đến thế (mình đã không còn chảy máu, chỉ chảy dịch, việc phù nề sau khi cắt môi bé là rất bình thường theo mình tìm hiểu). Không cam tâm nên mình lại qua Sản TW kiếm bác sĩ kia, thì bác sĩ bảo thế này là bình thường, kê thêm cho mình augmentin và nói chiều quay lại phòng khám để cắt chỉ, nói là cắt chỉ xong thì sẽ đỡ và đi lại được. Lúc cắt chỉ cũng đau khủng khiếp, mình nằm trên bàn mà cắn tay mình về đếm 4 nhát, thực sự còn đau ngang ngửa lúc cắt, nhưng đúng là sau khi cắt chỉ xong thì mình thấy dễ chịu hơn, chỉ đau vì lúc cắt chỉ có cọ xát quá mức thôi.


Ai ngờ đâu sang ngày hôm nay (6 ngày sau cắt), 1 ngày sau cắt chỉ và tròn 4 liều kháng sinh, chỗ đó của mình lại bị sưng to hơn so với hôm qua và mình soi gương thấy bên trong vẫn còn rất nhiều dịch vàng. Mình chán nản và buồn thực sự, một vì đau đớn, hai vì công việc của mỉnh rất bận mà mình đã nghỉ làm 3 ngày liền. Và quan trọng nhất là hnay mình có xem hình của một bạn cắt môi bé, vết khâu của bạn thẳng tắp, gọn gàng, còn vết mổ của mình thì nhìn lệch lạc, trông như con sâu róm xấu xí và khổ nhất là có vẻ như phía trên gần hột le còn chưa cắt hết. Bây giờ mình nghĩ đi sang chỗ khác động thêm dao kéo vào thì chỉ tổ đau mình, còn nhiễm trùng thì chỉ có cách kiên trì uống kháng sinh, giờ đi bệnh viện nào thì người ta cũng chỉ kê cho kháng sinh với cồn sát khuẩn chứ biết làm sao . Nhưng trong lòng mình rất giận bác sĩ vì làm mà không có tâm, để mình bị đau đớn như thế này, thứ nữa là giận chính bản thân mình đã nóng vội không suy xét kĩ trước khi chọn địa chỉ để làm.


Bây giờ em chỉ mong mẹ nào có mẹo nào thì chỉ cho em đỡ đau và nhanh lành vết thương, giờ em không mong đẹp, chỉ mong nhanh chóng đi lại được và đỡ đau vì sang tuần em phải đi công tác rất nhiều, cuối tuần sau có chuyến đi Dubai cả tuần luôn mà nếu không đi chắc chắn em mất việc.


Cám ơn các mẹ đã chia sẻ!