E mới đi cắt mí mắt đc 1 tuần và mới tháo chỉ hôm qua. Mắt e trước đây k đều nhau, 1 bên 2 mí,1 bên mí bị sụp nên e quyết định đi cắt mí cho đều nhau. Cắt mí xong e thấy mí cắt cao nhưng bsi bảo đấy là đang sưng nên e cũng yên tâm. Nhưng hqua tháo chỉ e vẫn thấy mí cao, trông rất giả tạo. Bình thường e thấy mí sẽ sát gần đến mắt trông tự nhiên. Khi e cắt mí cũng bảo là cắt cho đều nhau và để mắt tự nhiên chứ k để cao quá. Hqua e bảo thì bsi bảo từ từ mắt sẽ xẹp xuống tự nhiên. Nhưng e vẫn thấy hoang mang và suy sụp lắm. E thấy như mình đã đi cắt hỏng ấy, mí mắt e cắt rất cao. E thấy hối hận và buồn lắm. Các c nào đã cắt mí rồi tư vấn cho e vs, có ai bị giống e k.