Lần đầu tiên mình làm mũi ở bs Dương tmv Thu Cúc, dáng mũi thô xấu, tụt sống mũi thêm to. Sau đó nửa năm mình đến bs khác sửa lại r k tiện nói tên. Nhưng đây là bs tốt uy tín, kể cả các mẹ trên wtt cũng ca ngợi nhiều. Bs rất lành tay, mũi t.2 của mình khá ok, nhưng chỉ cao hơn tự nhiên chút, thời gian đó lại chưa có công nghệ chỉnh đầu mũi hay cắt cánh mũi nên sau đó 1 năm mình lại làm lại với công nghệ chỉnh đầu mũi. Song lần này lại có vấn đề,dáng silicon bị gồ 1 chút bên sống mũi phải gây hơi mất thẩm mĩ. Sau 3 năm mình quyết tâm làm lại lần cuối trong đời, nhưng k thể ngờ đây k thể là lần cuối đc mà còn kéo theo 1 loạt rắc rối khiến mình rơi vào trầm cảm như bh. Lần thứ 4 này, mình làm lại mới mong muốn hết gồ và cắt cả cánh mũi. Kết quả ưng ý 80%. Sống mũi khá đẹp và cánh mũi gọn vào chút. Đúng 6 tháng sau, trong 1 lần đi du lịch, sáng ngủ dậy mũi mình bị nhức. Kể từ đó nó sưng đi sưng lại như trò đùa. Nhận thức được mình bị nhiễm trùng tiềm tàng do biết có 3-4 người bạn (làm ở chỗ khác) cũng bị tương tự nên mình đến gặp bs. Bs nói tháo ra 4 tháng sau làm lại nhưng mình đánh liều nói muốn làm lại luôn. Thứ nhất vì có việc k tháo ra được, thứ 2 vì sợ đang ok tháo ra bị xấu. Thế là công cuộc sục rửa tháo ra lắp vào bắt đầu. Mũi mất 1 tuần thì lành nhưng sau đó vết viêm bên trái vẫn sưng. Sưng kiểu trò đùa, tối sưng, sáng hôm sau hết r lại sưng lại. Mình lại đến gặp bs, bs nói tiến triển k tốt vì nếu lành nó đã lành luôn r chứ k bị sưng lại nữa. Trong lúc ngồi chờ thấy 1 chị bị lõm mũi do để viêm lâu quá. Sợ quá nên bs nói phải tháo mũi mình đồng ý ngay. Tháo ra mũi hơi tẹt nhưng mnguoi nói trông mình k khác lắm. Vẫn ham hố được đẹp và coi thường vc phẫu thuật, 1 tháng sau tháo mũi mình nghĩ mũi mình đã lành nên ngỏ ý muốn tiêm filler. Bs đồng ý. (Ở đây mình nói filler xịn, bs chuẩn mnguoi nhé). Sau tiêm, đầu mũi đỏ tím thâm do mũi xơ quá tiêm filler nó k vào bs phải ấn mạnh ở đầu mũi. Sống mũi thì vẫn sưng gồ bên trái chỗ viêm cũ. Sau 1 ngày Bs khám lại và tăng liều kháng sinh. Nhưng cơ thể mình có vde thì mình nhận ra ngay. Nhận thấy mũi mình k ổn, chưa bh làm 1 cái j mà mình bị tím, đây vừa tím thâm vừa sưng gồ ổ viêm cũ. Mình chắc chắn 80% ổ viêm cũ chưa lành hẳn. Khóc hết nc mắt sợ hãi nghĩ đến cảnh mũi bị hoại tử, trong nửa ngày chờ gặp bs, mình google và đọc đc 1 nghiên cứu của 1 bs thẩm mĩ người Mĩ. Trường hợp bs nói khớp 80% với mình. Thứ nhất tiêm filler với những mũi đã qua phẫu thuật rất dễ gây vấn đề. Nếu lớp da ngoài mỏng quá hoặc có vde, mũi sẽ gồ ghề chứ k mượt như những mũi khoẻ. Trường hợp này nên phẫu thuật loại bỏ filler ngay tránh trường hợp viêm thêm gây hoại tử. Mình lo quá khóc ròng tự trách bản thân k biết hài lòng với những j mình đang có, ham hố coi thường sức đề kháng của cơ thể! Mũi đã làm nhiều lần dẫn đến xơ r viêm thì ít nhất phải để nó 6 tháng yên ổn r hãng động đến. Đây thì.... Mình quyết định mai dù bs nói j thì mình vẫn muốn loại bỏ filler ra khỏi mũi. Giờ chỉ ước mũi đc lành lặn như cách đây mới 3 hôm. Giờ đầu mũi tím đỏ, sống mũi sưng lệch bên trái ( chỗ ổ viêm cũ). Thật lòng nhìn mũi nát bét mình k dám tin đây là sự thật. Chỉ mong có 1 phép màu, sáng mai bs phẫu thuật loại bỏ đc hết filler và mũi sẽ lành lặn như cũ. Khổ tâm và stressed khủng khiếp các mẹ ạ. Sau lần này e quyết k động chạm j đến mũi nữa! E mất ngủ lo lắng như ngồi trên đống lửa mà k làm được vc gì nên viết cái bài này cảnh báo việc lạm dụng pttm cho các mẹ! Pttm k xấu, nhưng đừng lạm dụng làm đi làm lại, chẳng có j đẹp hoàn hảo 100% cả! Đừng để đến ngày như e. K biết còn có đường quay về nữa k. Bao kế hoạch hoài bão giờ k biết sẽ tnao khi mặt mũi dang dở ntnay!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1