Cảm ơn em đã cởi quần cho con chị, nếu không chắc thằng bé sau này không dám lấy vợ
Em làm mẹ mà cái gì cũng dại các mẹ ạ!
Hôm tuần rồi, vào đúng ngày chủ nhật. Em vừa đi chợ về thì thấy thằng em ruột đang lột quần, mân mê cái ấy của con trai em trong phòng riêng. Em hốt hoảng chạy vào, chẳng còn kịp suy nghĩ gì cứ vậy hất thẳng người thằng bé ngã sóng xoài ra thềm, rồi nói như hét vào mặt nó:
- Mày đang làm gì nó? Sao lại lột quần nó ra rồi còn mân mân gì đó. Lại còn dắt vào phòng riêng là sao?
Vừa hỏi em vừa sôi máu. Thật không ngờ, em trai mình lại biến thái, bệnh hoạn đến mức này. Nếu bố mẹ biết chuyện này, rồi chồng em nữa, làm sao em còn mặt mũi nào kể với mọi người đây.
- Trời đất, chị Hai, chị nghĩ cái gì vậy?
- Không nghĩ thì để cho cậu ở đây làm bậy à? Cậu khai đi, khai thiệt đi, cậu làm gì nó?
- Khổ ghê, làm bậy gì ở đây không biết? Chị mau đưa con chị đi bệnh viện gấp đi chứ ở đó mà nghĩ lung tung. Em sợ ở ngoài kéo quần nó ngại nên mới nói nó vào trong phòng này kiểm tra. Còn vì sao thì chị hỏi nó đi rồi biết. Còn không chị trực tiếp sờ ch…m con mình đi.
Rồi em quay ra hỏi con. Con trả lời con bị đau ch…m, đứng cũng đau, ngồi cũng đau. Cái này con có nói với em lúc sáng sớm nhưng em bận quá không để ý. Đến trưa nay, cậu nó qua nhà chơi, thấy nó đau chỉ biết đứng khóc nên hỏi. Thằng bé sợ cháu bị gì nên bắt cởi quần ra kiểm tra. Không ngờ đúng thật một bên tinh hoàn thằng bé bị tim tím, sưng tấy lên. Chỉ đụng vào là con kêu đau chứ nói va chạm.
Ngay lập tức em đưa con đi viện khám. Không ngờ đến nơi bác sĩ chuyển luôn vào phòng cấp cứu và thông báo phẫu thuật. Bác sĩ nói con em bị xoắn tinh hoàn, làm tắc đường máu nuôi và đang có dấu hiệu viêm. Họ phải phẫu thuật chứ không, để lâu phải cắt bỏ.
Hồi nhỏ, lúc thằng em em mới dậy thì, em cũng nhớ nó có bị mổ một lần ở chỗ đó nhưng không nhớ rõ là mổ cái gì. Sau hỏi lại nó mới biết hai cậu cháu bị y chang. Nó nói thấy cháu mô tả triệu chứng giống hệt nên nghi nghi. Nói tới đây chợt thấy sao mà thấy mình hồ đồ thế, lại càng biết ơn thằng em quá thể. Nếu nó không phát hiện kịp chắc con em để cho hoại tử, phải cắt bỏ quá!
Giờ con em được xuất viện về nhà rồi và đang có dấu hiệu phục hồi dần. Em kể đây cũng sợ con nó đọc được ngại. Nhưng em thấy các mẹ nên biết thêm về trường hợp này để theo dõi con trai. Như em, nếu không có cậu nó, chắc để đến mức biến chứng rồi!
Mà em nói các mẹ nghe này, mấy trường hợp như vậy không có hiếm đâu nha. Vừa rồi ở Gia Lai có một bé 12 tuổi cũng bị xoắn tinh hoàn. Bé nhập viện sau 10 ngày bé kêu đau. Sau khi thăm khám, các bác sĩ mới tá hỏa tinh hoàn của bé bị xoắn phía bên phải và đến mức bị hoại tử, buộc phải cắt bỏ. Bé này cũng từng nói với gia đình nhưng không ai trong nghĩ bé bị xoắn tinh hoàn mà chỉ quy ra là do đùa nghịch. Cuối cùng để đến khi con đau dữ dội thì chỗ xoắn đã chuyển sang tím, hoại tử, phải cắt bỏ tinh hoàn.
Nhưng đây không phải là trường hợp duy nhất. Ở Long An, cũng từng có một học sinh lơp 8 bị đau tinh hoàn. Gia đình mua thuốc về cho con tự bôi thoa, rồi để ở nhà tự điều trị. Cuối cùng thì con cũng bị xoắn tinh hoàn đến mức hoại tử phải cắt bỏ.
Bố mẹ nào có con trai mà chưa từng biết đến khái niệm xoắn tinh hoàn thì từ nay, sau câu chuyện của em và nhiều bé trai khác, xin hãy ghi nhớ trong đầu giùm ạ!
Bệnh xoắn tinh hoàn ở trẻ em nguy hiểm ở chỗ các bé không tự nhận thức mối nguy hiểm của bệnh. Chỉ đến khi quá đau, báo cho gia đình biết thì đã muộn, nguy cơ cắt bỏ rất lớn. Chứng xoắn tinh hoàn cũng có thể xuất hiện ở trẻ sơ sinh nên các mẹ không thể bỏ qua đâu nha. Tuy nhiên trẻ ở tuổi dậy thì trong độ tuổi 12-18 chiếm hết khoảng 65% ca bị chứng xoắn tinh hoàn.
Tuy nhiên, cũng còn may là phần lớn trường hợp xoắn tinh hoàn chỉ xảy ra một bên.
Bệnh xoắn tinh hoàn là gì?
Đây là hiện tượng xoắn các cấu trúc ở dây thừng tinh, ngăn cản luồng máu cung cấp tới tinh hoàn và mào tinh. Kết quả là làm cho tinh hoàn thiếu chất dinh dưỡng, thiếu máu nuôi và dẫn tới hoại tử.
Hiện nay y học thế giới vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh xoắn tinh hoàn ở trẻ em là gì. Tuy nhiên, một số dựa vào tuổi của các bé đã khẳng định có yếu tố chuyển đổi nột tiết tố trong cơ thể khi bước vào lứa tuổi dậy thì. Riêng về yếu tố vận động quá mức như chạy nhảy, nghịch bậy cũng được xem xét nhưng chưa có nhà nghiên cứu nào khẳng định đó là nguyên nhân khiến xoắn tinh hoàn.
Làm gì khi phát hiện con bị xoắn tinh hoàn?
Theo các bác sĩ nhi, sau 6 giờ là thời gian vàng chữa trị thành công bệnh xoắn tinh hoàn. Sau 12 giờ, khả năng chữa lành chỉ còn 75%, sau 24 giờ tỷ lệ thành công chỉ còn 20% và nếu chậm trễ hơn nữa thì chỉ có một giải pháp duy nhất là cắt bỏ tinh hoàn.
Do đó, các phụ huynh có con trai dù sơ sinh hay sắp và đang trong giai đoạn dậy thì nên đặc biệt chú ý nhiều hơn đến con. Thấy con than phiền đau chỗ ấy thì phải lưu ý liền, không bỏ qua. Với những bé kín miệng, ít tâm sự với mẹ, mẹ nên nhờ bố thăm khám, kiểm tra xem. Sau đó, cho con đi khám trong các khoa Nam học để xác định nguyên nhân cụ thể. Đừng để vì không biết gì đến khái niệm xoắn tinh hoàn mà con sau này không dám nói đến chuyện lấy vợ nha các mẹ!