Con tên Võ Ngọc Đức


Năm nay con 5 tuổi.


Hai mẹ con cùng xem ti vi thấy nhãn hàng OMO phát động chương trình “xuân gắn kết- tết sẻ chia” bằng cách tham gia vẽ những chiếc vé xe đoàn viên ủng hộ cho người xa quê hương có vé để về quê ăn tết, con trai liền quay sang nói với mẹ “mẹ ơi, chương trình này hay quá mẹ, mẹ con mình tham gia đi, chúng ta sẽ vẽ những chiếc vé để gửi cho các cô chú ông bà ở xa quê được về quê ăn tết nhé”,


Nghe con nói mà mẹ không tin vào đôi tai của mình, trong lòng thì dâng lên một niềm vui khôn xiết, con trai bé bỏng của mẹ ngày nao hãy còn nhõng nhẽo còn dành đồ chơi, thức ăn với mọi người mà nay bổng dưng con đã thay đổi, con đã biết yêu thương, san sẻ, biết “thương người như thể thương thân” đối với những mảnh đời bất hạnh hơn mình.


Con trai nói rằng “ở lớp con có rất nhiều bạn muốn tết đến được về thăm ông bà nội ngoại, nhưng bố mẹ bạn ấy không có nhiều tiền để về quê được, cho nên con mong những tấm vé đoàn viên này sẽ đến tay của những bạn ấy, để các bạn ấy được đón tết với ông bà, mà mẹ ơi có phải tết là mọi người trong gia đình sẽ được ở bên nhau phải không mẹ”mình mỉm cười trả lời “đúng vậy con trai ạ! Tết đến là ai cũng muốn quay quần bên nhau chúc nhau thêm một tuổi mới, các con cháu sẽ chúc thọ cho ông bà và mọi người ai cũng được mặc quần áo mới, được đi du xuân, ngày tết thật là vui và hạnh phúc,vì vậy ai cũng thích đón tết hết con trai à”.



(con trai hăng hái vẽ những tấm vé đoàn viên)


Quả thật là vậy, tết đến- xuân về ai mà không muốn đón tết sum họp cùng với người thân của mình, nhất là thời khắc giao thừa, được ngồi quây quần bên nhau thưởng thức chiếc bánh chưng, bánh tét còn nóng hổi, uống ly rượu xuân đầu năm, đặc biệt là đối với những người xa quê thì điều đó có ý nghĩa biết bao, bởi cả năm lo mưu sinh vất vả, chỉ trông chờ vào những ngày tết gia đình mới được đoàn viên


Nhân đây mình xin cảm ơn nhãn hàng OMO với chương trình “xuân gắn kết- tết sẻ chia” rất nhiều đã dạy cho con trai mình bài học về tính nhân văn và lòng yêu thương con người.



(tác phẩm của hai mẹ con ta đã hoàn thành)



(hai mẹ con mình xin chúc cho mọi người được về quê ăn tết vui vẻ nha)


Nào mọi người ơi chúng ta hãy cũng các con yêu vẽ lên những tấm vé thật là đẹp, thật là ý nghĩa để giúp những người xa quê có những tấm vé xe về quê ăn tết cùng với người thân nhé các bạn nhé!