Em cũng là 1 người mẹ trẻ, rất lúng túng khi nuôi con. Có lẽ vì thiếu kiến thức nuôi con mà giờ con em rất còi, gần 11tháng, 7.3kg, đi tới đâu là mọi người đều hỏi tới. Em rất thương con. Em là người không quá coi trọng về cân nặng nhưng cũng suy nghĩ nếu bé thế sau này phát triển kém, lúc đó cũng chỉ bất lợi cho con mà thôi. Ngày trước gd em cũng có 1 cô giúp việc, cô nấu ăn ngon, làm việc nhà cũng khéo, chăm con em cũng được. Tuy nhiên cô thì không ép bé ăn theo ý của em. Nói chung nếu cô chăm thì 1 đứa trẻ bình thường sẽ phát triển bình thường. Còn khó ăn như con em thì có lẽ cân nặng cũng theo đà như thế ( thực tế là thế). Cách đây 1 tháng cô có việc gia đình về giờ vẫn chưa lên. Em vì vừa mới đi làm lại sau thai sản nên vẫn tiếp tục công việc, nên gởi bé qua nhà 1 cô trông trẻ gần nhà, trông khoảng 4 đứa, cỡ 1.5 tuổi. Hàng xóm bảo cô ấy mát tay. Thực tế thì đứa nào bên nhà cô cũng ú ụ, cái bụng tròn quay, nhìn cũng thích lắm. Ở nhà cô thì mọi thứ nói chung là được. Mấy đứa nhỏ sợ cô 1 phép, k dám ho he gì. Con em lúc đó cỡ 9.5tháng mà đã biết sợ cô rồi. Qua đó, có môi trường đông vui em cũng thích, tuy nhiên các bé vì sợ cô cũg k dám chơi nhiều mà thường ngồi 1 chỗ chơi thôi. Ăn xong thì ngồi im 1 góc, ngủ thì đặt đâu là ngủ đấy, ăn thì cứ đút là há miệng. Em cho con qua đó 1 thời gian mà về con em cũng có phản xạ khá tốt. Tuy nhiên có 1 chuyện em rất không hài lòng và cũng thấy ghê nữa đó là đứa nào ăn mà ói là ói luôn trong tô đang ăn, rồi ăn lại cho hết. Nói chug khẩu phần sao là ăn đủ, k cần biết là cách nào. Em cũng mới biết chuyện này, em thấy kinh khủng quá. Hôm đó là em quyết đưa con về luôn. Cũng may lúc này em đang chuyển chỗ làm mới, cũng cùng lúc con em ho chưa khỏi, nên đang ở nhà, vài ngày nữa cô gv lại lên. Nên giờ em phân vân quá. Không biết giờ nên làm gì, vì cái gì đây? Bình thường thì con em không ói, nhưng mấy hôm nay ho, ăn vào cứ chực ói ra, em nghĩ mà thấy sợ. Lúc đầu em tính nếu cô gv lên lại thì sẽ phụ trách phần nấu ăn, nhcửa4, mang qua cho cô giáo đút, cho con qua đó có môi trường vui vẻ... thật lí tưởng. Tiền bạc thì em cũng không dư giả gì nhưng em cũng sẽ cố được để trả cho cô gv khoảng 1.5tr, cô trông trẻ 1.2 tr. Nhưng giờ rất khó nghĩ, em phân vân bấy lâu nay, vẫn không biết nên giải quyết thế nào nữa. Lúc xin qua chỗ cô trông trẻ thì cũng phải năn nỉ dữ lắm, hix. Em viết dài dòng, nhưng như thế mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Mong mọi người góp ý giúp em với, em xin chân thành cảm ơn nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1