Loay hoay mãi không biết đặt topic này vào đâu. Em đang rất lo lắng. Tình hình là rất tình hình :Thinking:... con zai em mới >13 tháng mà em lại mới phát hiện có bầu. 2 VC bàn nhau, suy đi tính lại nghĩ đằng nào cũng phải đẻ, bỏ thì tội nghiệp, tuy nhiên thương bé đầu lòng quá, bé tí mà lại sắp có em. Hai anh em tính ra chỉ chênh nhau 22 tháng.
Bố mẹ nào có kinh nghiệm xin chia sẻ với em buồn vui lúc chăm cùng một lúc 2 đứa "lít nhít" với. VC em chăm 1 bé đã thấy sợ quá nên tuy có tin vui nhưng cũng chưa cảm nhận hết niềm vui mà lo lắng thì nhiều hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Luyện cho chồng chăm chỉ, chia sẻ việc nhà, việc chăm...