các chị ơi, hôm nay em có một kinh nghiệm nhỏ này muốn chia sẻ cùng các chị. Trước đây bé nhà em rất hay ốm, lúc nào cũng thấy ho, sốt nhẹ và sổ mũi thì luôn luôn. Nhiều lần đi mua thuốc đến nỗi ông bác sĩ cũng phải kêu lên. Rồi một hôm hỏi em là ở nhà bé ngủ có dùng đệm không, em nói có. ông ấy bảo lột ngay cái đệm ra. Thế là em làm theo lời ông ấy, chỉ giữa mùa đông em mới cho bé nằm đệm thôi, còn cứ cái kiểu thay đổi thời tiết liên xoành xoạch như thế này mà cho bé nằm đệm thì chỉ có ốm thôi. Từ ngày đó đến giờ con em chẳng bao giờ thấy ốm đau gì cả........


Chúc các mẹ nuôi bé khỏe mạnh nha.