Mình mở topic này mong những bà mẹ đảm đang vào đây cùng trao đổi, làm quen và cùng xả stress khi chăm 1 lúc 2 cục cưng !!


Mình sinh 2 bé thì 5 thang sau thì còn 52 kg (luc sanh 65 kg) , đêm ngủ 3 tiếng còn lại thì hết đứa này rồi lại cho đứa kia bú, ban ngày thì ôi quay đủ thứ việc vậy mà cũng được 1 năm rồi. Ngày nay thì quây cuồng cái khác . Vì mình đi làm nên phải giao hết cho NGV từ sáng đến tối. Tội 2 đứa lắm cứ phải thay NGV luôn vì không ai chịu chăm và o lâu cả được lắm thì 2-3 tháng lại nghỉ, 2 đứa phải chịu trận với những NGV mới liên tục tội ghê vì không ai kịp để nó quen và theo cả chỉ bám mẹ suốt thôi. Mình kể đây có mum nào khổ về đi tìm người chăm em bé thì share cho biết.


Có người hỏi mình chăm 2 be sinh đôi chắc mệt lắm hả, 1 đứa thôi mà muốn Stress !! Mình chỉ cười trừ thôi , tuy mệt lắm nhưng mình có 1 lúc 2 công chúa thì có sao đi nữa cũng đáng , các mẹ nhỉ !?