Quảng cáo mới của bột giặt omo - đối với bé bị yếu tim thì sao
Chào các mẹ trong diễn đàn.
Em thì chưa có gia đình và tất nhiên là chưa có con nhỏ nhưng cũng có một em nhỏ. Các mẹ có đồng ý là trẻ con rất thích xem quảng cáo trên truyền hình? Vì hầu hết lnhững quảng cáo đó khá là thú vị, nhiều hình ảnh, thu hút. Tuy vậy, dạo gần đây em có xem một quảng cáo mà em thấy thật giật mình.
Các mẹ hãy tưởng tượng: một cậu bé đang len lén đi vào trong phòng. cậu ngó nghiêng xung quanh. Không có ai cả. Nhanh lên nào. Cậu từ từ cúi xuống, cho tay vào gầm giường và ....rồi .. lôi ra không phải thứ mình cần mà là... một bàn tay. ÁAaaaaaaaa.
Thật như một cảnh trong phim kinh dị. Em cũng không phải là một người yếu bóng vía thế nhưng khi nhìn thấy cảnh này em nghĩ ngay đến nỗi sợ của người đang xem phin kinh dị chứ không phải là quảng cáo mà có trẻ em xem, nói gì đến một em bé, mà những bé đó nếu yếu tim thì sẽ thế nào. Em không dám tưởng tượng tiếp đâu. Các mẹ đến đây đã biết đó là quảng cáo của sản phẩm gì rồi đúng không ạ?
Tất nhiên quảng cáo vẫn là quảng cáo nhưng nội dung quảng cáo chắc chắn đã được suy nghĩ kỹ về tất cả trong đó có đối tượng thưởng thức. Vậy mà...
Tất nhiên trên đây chỉ là suy nghĩ riêng của em nhưng nếu có mẹ nào đồng cảm thì vào chia sẻ với em nhé.