Em lần đầu sinh con mà không có mẹ đẻ ở bên chăm sóc , nên chẳng biết cái gì cả . May mà có mẹ chồng em giúp nên em cũng cảm thấy yên tâm vô cùng . Em rất kính trọng bà , vì bà là người mẹ yêu thương con cái , cho dù đó là con dâu như em .


Sinh con , em về nhà chồng ở , ban ngày em ôm con , cho nó ti , thỉnh thoảng chạy ra giúp bà nấu cơm , dọn dẹp . Thằng nhók cũng ngoan lắm , có lẽ vì mới được 1,5 tháng nên với ai nó cũng theo được . Có điều cứ đến đêm là quấy khóc và không chịu ti mẹ , dù ban ngày nó vẫn ti như bình thường . Buồn cười ở chỗ là cứ nhét bình vào , dù bình không nó cũng mút kịch liệt , nhưng nhét ti mẹ vào thì khóc thảm thiết . 2 mẹ con toàn phải mồi cho nó ti mẹ ...


Gần đây , em phát hiện mẹ chồng em lén cho cháu ti bà . Em chỉ nghĩ là bà đùa cho vui thôi , nhưng thằng nhók con em gần đây trở nên không theo mẹ nó nữa. Ban ngày nó không theo em như trước nữa , ti xong là khóc đòi ra . Tệ hơn nữa , ban đêm thì ko thèm ti mẹ, em động vào là nó khóc toáng lên . Nó chỉ theo bà, mắt lim dim ko ngủ được , cứ giúc vào bà ,miệng thì ngam ngáp đòi ti . Trong khi nó ko cho em động vào nó .


Có phải em đã làm gì sai ko ? Em ko có lý do gì giận mẹ chồng , nhưng sao trong lòng em cảm thấy hụt hẫng , cảm giác giống như mình bị người ta phản bội . Em phải làm sao bây giờ ?