Chào các mẹ,


Gia đình mình luôn gặp vấn đề "đau đầu" với ôsin trông bé mà mãi vẫn không giải quyết được, muốn chia sẻ với các mẹ và hỏi cao kiến các mẹ ở đây.


Gia đình mình có 1 bé trai gần 4 tuổi, vì điều kiện làm việc không cho phép nên phải thuê ôsin ở trông bé ở nhà. Năm ngoái đã từng cho bé đi mẫu giáo nhưng cứ đi được 2 hôm lại ốm 5 hôm vì lây các bạn, ốm đau dặt dẹo quá nên lại cho ở nhà, hi vọng khi bé lớn hơn sẽ đỡ hơn. Nhưng ở nhà thì lại khó "nạn" ôsin. Thuê người bây giờ khó kinh khủng, nhất là để trông trẻ em, từ đầu gia đình mình thuê 1 con bé 16 tuổi, nó ở được 3 hôm thì gia đình mình phát hiện người thằng bé thâm tím, hỏi thì bảo "Chị đánh con". Nhà mình tức quá mắng 1 trận rồi đuổi đi. Rồi thuê đến ôsin lần này, hơn 40 tuổi, ko chồng con, thì thời gian ban đầu thấy bé ăn ngủ đúng giờ giấc, vào nề nếp, đã mừng thầm, bảo cô dạy thế nào mà giỏi thế. Nhưng đến giờ là được hơn 1 tháng, gia đình ngày càng nhận thấy bé có biểu hiện lạ, hay gào thét, mất kiểm soát, sợ hãi, khác hẳn lúc trước. Hỏi thì bé bảo "Cô đánh" và bản thân gia đình mình cũng bắt quả tang 2 lần. Hôm qua cho bé đi khám đương tiêu hóa, thì bác sỹ bảo là thằng bé có biểu hiện hơi bất thường, chắc bị đánh và mắng đấy! Nhà mình đau lòng quá nhưng chưa thể đuổi ngay được vì bây giờ ko có người 1 ngày là ko được, nhà neo người mà công việc bỏ thì ko xong :Sad: Tìm người thay thế ngay thì quá khó. Gia đình mình cũng nói chuyện với ôsin, dặn dò, nhưng biết là đâu cũng vào đấy, vì bản chất họ thế, nhà mình lại không có người.


Không biết các mẹ ở đây có mẹ nào gặp phải ôsin yêu quái vậy không? Và các mẹ có cách nào để quản lý ôsin, đảm bảo an toàn cho con khi nhà không có ai không? Và các mẹ có "nguồn" người giúp việc tin cậy nào có thể chia sẻ với mình được không? Thương bé nát lòng mà chưa nghĩ cách gì khác được. Gia đình mình cũng đang xin cho bé đi học lại, nhưng vẫn cần ôsin để trông những lúc nhà không có ai.


Cảm ơn các mẹ rất nhiều :LoveStruc: