💚 Ăn đi nào, con yêu - Ngủ đi nào, con yêu


✨ Thật thú vị khi được thấy nhiều góc nhìn của các bố mẹ về cùng một cuốn sách.

hình ảnh

Bộ sách này mình chọn mua vì ấn tượng về cả nội dung và tranh minh họa. Mình chưa từng mua cuốn sách nào như thế: nếu đọc qua sẽ thấy nó chẳng ngọt ngào chút nào, giống như lời than vãn của một ông bố khi cho con ăn, cho con ngủ mà bọn trẻ thì có phải lúc nào cũng thích ăn, thích ngủ đâu. Nhưng phần tranh minh họa thì rất ấn tượng, trong cuốn "Ngủ đi nào, con yêu", sự liên tưởng vô cùng đẹp, như truyện cổ tích dành cho con. "Những bông hoa đã thiêm thiếp ngủ rồi/ trên đồng cỏ và trên núi cao thẳng đứng.", đẹp nhỉ?

hình ảnh

Cảm nhận của mình về hai cuốn sách này là sự dí dỏm, hài hước của tác giả khi lấy đủ những thí dụ về chuyện ăn ngủ của trẻ nhưng cũng không kém phần thực tế, rằng chuyện ăn ngủ này chẳng bao giờ dễ dàng, bạn có thể thấy sau rất nhiều khổ thơ và lời thủ thỉ của người bố mà câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. "Ngày mai chúng ta sẽ phải dậy sớm như những chú gà trống/ Để tranh đấu tiếp xem ăn thứ gì đây?". Dẫu vậy thì mình thấy bộ sách này rất ngọt ngào, khi đọc cùng con bố mẹ sẽ gửi gắm được thông điệp yêu thường rằng "Ăn đi nào, con yêu", "Ngủ đi nào, con yêu".

hình ảnh

Đấy là cảm nhận của mình! Và mình đã ngồi đọc lại 2 cuốn sách này khi đọc được bài giới thiệu sách của chị Hương Thảo. Chị ấy nhấn mạnh về sự ân cần, dịu dàng và kiên nhẫn của người bố, như thế này:

Trong một gia đình, thường mọi người sẽ nghĩ rằng, việc ăn, việc ngủ và các sinh hoạt hàng ngày của bọn nhóc sẽ thuộc lĩnh vực phụ trách và quan tâm của các bà mẹ. Cùng lắm các ông bố chỉ phụ họa lo lắng gọi là. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đọc bộ sách đáng yêu này, để chúng ta thấy được sự yêu thương, chăm sóc, lo lắng đầy dịu dàng của bố đối với con cái, sự dịu dàng tan chảy trái tim của bao độc giả.


Người bố trăn trở, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ của đứa con yêu dấu. Ông ân cần, dịu dàng làm mọi việc để dỗ dành con yêu vào giấc ngủ ngọt lành. Ông đọc sách cho con, mặc dù ông đã đọc xong cuốn sách cuối cùng theo sự thống nhất của hai bố con nhưng con vẫn không ngủ. Ông kiên nhẫn với sự mè nheo của đứa trẻ, nào là uống nước, nào đi vệ sinh, nào đồ chơi, nào sữa, rồi các cuộc hội thoại không hồi kết …Ông tỉ mỉ giải thích từng chút, từng chút một rằng đã đến lúc con phải đi ngủ, nào là hươu, nai, cáo chồn rồi đến cả những con vật xa lắc xa lơ cũng đã ngủ rồi. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực của bố thì đứa trẻ cũng thiếp đi và chắc hẳn bé đã có một giấc say với những giấc mơ ngọt ngào.

hình ảnh

Thật thú vị khi được thấy nhiều góc nhìn của các bố mẹ về cùng một cuốn sách như thế! Có thể những lời quảng cáo của nhà phát hành là nội dung dễ nhận thấy, nhưng khi chúng ta - những người chọn mua sách cho con - thực sự yêu thích và nhận được những giá trị khác thì hãy chia sẻ nhé! Điều đó không chỉ giúp lan tỏa một cuốn sách hay mà còn giúp cho những bố mẹ khác tìm thêm được cách tiếp cận mới mẻ, hữu ích dành cho các con.

#ăn_đi_nào_con_yêu


#ngủ_đi_nào_con_yêu