Phùùù! Vừa mới làm xong cái rèm che để thay đồ, thấy vui quá các mẹ ạ!



Mấy hôm trước bị con gái nhỏ làm bẽ mặt, em mới nhận ra mình là người lớn mà “hồn nhiên” quá đỗi!


Hồi trước, sống một mình, chẳng bao giờ em dám thay đồ ngoài phòng tắm ngay cả khi phòng tắm nằm trong phòng riêng. Vậy mà từ khi có con, chẳng hiểu sao em lại “đổ đốn” ra thế.



Nhiều lúc chặc lưỡi nghĩ… chắc do thời gian chăm con mọi thứ cứ rối như canh hẹ, lại thêm sợ bỏ con nằm một mình, con lăn lộn, té ngã nhào xuống giường nên em cứ vậy mà vô tư thay đồ tại chỗ. Riết rồi thành thói quen lúc nào chẳng hay.



Ngày còn nhỏ, khi mẹ thay đồ, trần truồng, con bé rướn người đòi bú, em thậm chí còn thấy hay hay nữa kia ấy! Khi con gái em lớn, hai mẹ con cũng hay thay đồ cùng nhau. Nhưng chồng em thì không vừa mắt cho lắm.



Cách đây khoảng 2 tuần, khi em thay đồ, có mặt ba con bé ở đó. Nó chạy lại che mắt ba, rồi bĩu môi nói dài:



- Mẹ gứm! Bo xì mẹ ra nha ba! Thay đồ xấu quắc mà còn để ba Kiên con nhìn, lêu lêu mẹ!



- Em vào phòng tắm thay đồ đi!



Chồng em gặng giọng có vẻ nặng nề, làm đụng vào cục tự ái đang phồng lên to đùng trong em. Đang đinh quạu ngược lại thì đúng lúc nhìn thấy mình trong gương. Eo ôi! thảo nào con bảo mình xấu quắc. Sau sinh, bụng mỡ không. Đã vậy còn rằn ri vết rạn chằng chịt, lại còn dấu con rết từ sau sinh mổ nữa chứ! Ngắm thấy mình trong gương, em chạy một lèo vào nhà vệ sinh. Bỗng dưng thấy sống mũi cay cay, mắt xè xè: “Cảm ơn con gái đã chỉ cho mẹ biết. Nếu không thì tội bố thật, tội con thật!”.



Tối đến, thấy em nằm quay mặt vào tường, chồng lấy tay vén tóc em qua mang tai, dúi đầu sau gáy em bảo:



- Vợ buồn chuyện lúc sáng à! Anh đã nói nhiều lần rồi mà em không nghe. Để con gái chê xấu lại vào nhà vệ sinh khóc.



- Em khóc hồi nào?



- Đúng rồi, không khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Nhưng em nhớ đấy, tuyệt đối từ nay đừng làm vậy trước mặt con nữa, con nó cũng 4 tuổi rồi chứ còn bé nữa đâu.



- Thì tại... nhiều khi vội quá chứ bộ!



Sau hôm đó, em chẳng dám thay đồ trước mặt bố con nó nữa. Vậy mà mới hôm kia, nhà có khách ở quê lên ăn đám cưới, cực chẳng đã cả nhà mới vào một phòng thay đồ chung. Nếu chẳng vội, chắc em đợi được. Đằng này sắp đến giờ rước dâu tới nơi.



Khi em thay xong, con bé vẫn còn tồng ngồng chưa mặc đồ. Đang loay hoay, con bé lại chạy thẳng một mạch xuống dưới phòng khách, nơi có rất nhiều người đang ngồi. Em bực quá, chạy theo, kéo bé lại, mắng luôn:



- Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi hả Nhi? Chưa mặc đồ mà chạy tồng ngồng trước mặt người khác như vậy không thấy dị sao?



- Mẹ ơi, vậy mẹ tồng ngồng trước mặt ba Kiên có dị không mẹ?



Hic, em không kịp bụm miệng con!!! Thành ra, ai có mặt ở đó cũng nghe rõ mồn một từng từ con bé nói. Em ngượng chín mặt, bế xốc con bé vào phòng, để lại sau lưng tràng cười khúc khích của mọi người. Thật xấu hổ quá sức!



Từ sau trận lũ cười ấy, chồng em đóng luôn cho cái rèm thay đồ. Vừa mới xong hôm qua! Phùùù!



Nhưng em kể chuyện em ra đây chẳng phải để cười đâu ạ. Vợ chồng em đã ngồi lại và thấy mình có lỗi với con rất nhiều. Việc làm tưởng chừng chẳng là gì ấy không chỉ là xem thường cảm giác của con mà còn hại con lúc nào không biết. Dù là con gái hay con trai cũng vậy, để bé tận mắt mục sở thị các bộ phận trên cơ thể bố, mẹ thì thể nào cũng khiến con:



- Tự xem thường cơ thể của chính mình: Bé cảm nhận cách mẹ bình thường hóa việc khoe mình nên cũng xem thường cách giữ gìn thân thể. Sau này, nếu có ai nhìn thấy hoặc thậm chí đụng chạm vào cơ thể con, bé cũng chẳng phản ứng vì với con chuyện đó quá bình thường. Điều này thật sự sẽ rất nguy hại!



- Làm giảm hình ảnh bố mẹ trong mắt con: Chẳng bố mẹ nào dạy con khoe thân trước mặt người khác, nếu không nói là sợ. Vậy mà mẹ lại còn làm gương xấu cho con thì sao dám mở miệng dạy các con phải giữ gìn thân thể của chính mình?



- Xác định độ tuổi phát triển tâm lý của bé: Thời gian bố mẹ quyết định tuyệt đối không thay đồ trước mặt con còn tùy thuộc bé có cùng giới tính với bố mẹ không và bé bao nhiêu tuổi. Các chuyên gia nước ngoài cho rằng, con 3 tuổi đã đủ nhận thức sự khác biệt giới tính nên bố mẹ phải tránh thay đồ, cởi đồ hoặc tắm chung với con trong tình trạng “nuy”.



- Mặc đồ vào nếu con đã thấy ngượng: Nếu bé con đã biết ngượng, tốt nhất nên mặc đồ vào và đừng lặp lại thêm lần nào nữa. Điều đó chẳng những cho bé thấy mình được tôn trọng mà còn tránh được những tò mò không đáng có.



- Dạy con biết ngượng khi trên cơ thể không hoặc thiếu quần áo: Ở những bộ phận nhạy cảm, trẻ cần phải giữ gìn cho chính mình. Do đó, bố mẹ cần phải dạy trẻ biết cách xử lý trong những trường hợp ở ngoài.



Chẳng hạn, không xi tiểu cho bé trước mặt đông người; dạy bé kéo váy che thân khi nằm…



Có thể nói ra đây các mẹ sẽ cho rằng em đã làm gương xấu lại còn ra mặt chỉ bày này nọ. Nhưng chỉ khi sai lầm như em mới đủ thấm để chia sẻ những điều mình thấy cần nhất cho con các mẹ ạ!



Xem thêm các chia sẻ về chuyện giáo dục giới tính con tại đây:



Bé trai 5 tuổi xxx bé gái đang ngủ say trong lớp học mẫu giáo, choáng toàn tập!!!


Phát hiện vết rách ở khóe miệng thi thể con trai 3 tháng, mẹ chết đứng khi biết thứ nhầy nhụa trong miệng con là gì